MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hồng Vân nghẹn ngào, rơi nước mắt khi nói về tình hình sân khấu hiện tại. Ảnh: DIPY.

NSND Hồng Vân bật khóc tìm cách cứu sân khấu: Tôi không còn nghĩ đến lời lỗ

DI PY LDO | 03/05/2022 11:05
NSND Hồng Vân không ít lần rơi nước mắt khi kể về tình hình hiện tại của sân khấu kịch ở khu vực phía Nam.

Nhiều ngày qua, khán giả xôn xao thông tin NSND Hồng Vân sẽ đóng cửa sân khấu kịch Phú Nhuận (TPHCM) sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.  

Được biết, nhiều năm qua, dù có hay không có dịch bệnh, tình hình sân khấu phía Nam vẫn bị ảnh hưởng do nhiều hình thức giải trí mới ra đời, khán giả bỏ dần thói quen xem kịch.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của mình, NSND Hồng Vân đã cố gắng thay đổi nhiều cách thức hoạt động để mong sân khấu sáng đèn. Nhưng đến hôm nay, cô phải bật khóc và thông báo thông tin quan trọng.

Theo đó, nghệ sĩ gạo cội rơi nước mắt khi nhắc đến những khó khăn của sân khấu kịch Phú Nhuận. Hồng Vân nói ở thời điểm này, nếu không bắt kịp xu thế, cô vừa không kham nổi việc, vừa mất luôn thương hiệu cá nhân.

NSND Hồng Vân và Trịnh Kim Chi tại buổi gặp gỡ truyền thông. Ảnh: DIPY

Hồng Vân chia sẻ với phóng viên: "Hiện tại, nếu tăng giá rạp thì cũng không phải là cách hay. Thêm nữa, hợp đồng ở trung tâm này (tức trung tâm văn hóa Phú Nhuận) không cho thuê theo năm mà thuê theo ba tháng ký hợp đồng một lần và tiền rạp lên gấp rưỡi". Đó là chưa kể đến việc các cơ sở vật chất như phòng hóa trang, kho phục trang… phải trả lại khiến sân khấu gặp không ít bất tiện.

Nghệ sĩ cho biết, việc thuê mặt bằng bấp bênh, khó cho cô và ê-kíp tiếp tục thực hiện các vở diễn. Hồng Vân chia sẻ thêm: “Từ đó đến giờ nhà mình thuê, bây giờ người cho thuê muốn thay đổi đường hướng thuê mới. Tôi phải theo người ta hoặc chấp nhận không theo nữa”.

Theo Hồng Vân, ở sân khấu Phú Nhuận, cô đã gắn bó 22 năm nhưng giờ thay đổi, nữ nghệ sĩ cảm giác như xa lạ. Các học trò khi diễn xong vở cuối cũng bật khóc khi hay tin.

Các nghệ sĩ như Ốc Thanh Vân, Hòa Hiệp đều có mặt động viên đàn chị. Ảnh: DIPY

Theo đó, Hồng Vân cho biết, thời gian tới, cô cố gắng tìm một nơi diễn mới để mọi thứ được "an cư". Song song đó, Hồng Vân sẽ ngừng các vở cũ, có tuổi thọ lâu để thay vở mới, mang lại sức sống cho sân khấu.

Hồng Vân chia sẻ thật lòng rằng, việc dựng vở mới rất tốn kém tài chính. Tuy nhiên, cô sẽ liệu cơm gắp mắm để có thể mang lại sức sống mới cho sân khấu.

Một điều bất ngờ tại buổi gặp gỡ truyền thông, NSƯT Trịnh Kim Chi xuất hiện và hứa sẽ hỗ trợ Hồng Vân "cứu" sân khấu kịch Phú Nhuận. Theo đó, Hồng Vân cho hay, nếu Trịnh Kim Chi hỗ trợ, cô sẽ cố gắng hoạt động theo phương thức cũ (tức vẫn diễn và bán vé). Nghe tâm sự của đàn chị, Trịnh Kim Chi khẳng định, cô muốn duy trì sân khấu Phú Nhuận tận đáy lòng và sẽ cố gắng hỗ trợ Hồng Vân một tay. 

Nhưng để làm được điều này, Trịnh Kim Chi bày tỏ mong muốn trung tâm văn hóa quận sẽ tạo điều kiện để cô có thể duy trì sân khấu. Bởi đối với nữ diễn viên, sân khấu là tấm lòng, tâm huyết của nhiều nghệ sĩ chứ không riêng gì mình.

Chia sẻ với phóng viên, Hồng Vân nghẹn ngào, bây giờ tôi không nghĩ đến chuyện lời hay lỗ nữa. Cái cốt yếu là mong có nơi để học trò, nghệ sĩ trẻ được thỏa đam mê, giữ lại được một nét văn hóa nghệ thuật đẹp. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn