MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diễm My và NSND Hồng Vân chia sẻ về vai diễn của mình trong "Giấc mơ của mẹ". Ảnh: NSX.

NSND Hồng Vân, Diễm My nói gì khi "Giấc mơ của mẹ" bị khán giả phản ứng?

DI PY LDO | 21/07/2022 16:13
Vai diễn bà Thanh (NSND Hồng Vân) trong phim “Giấc mơ của mẹ” đang gây tranh cãi trên mạng xã hội vì sự “phân biệt” trong cách yêu thương, xem con trai là “báu vật”, còn con gái luôn khắc khẩu đối đầu.

Có phải mẹ nào cũng thương con trai hơn con gái? 

Trên thực tế, các tình huống mâu thuẫn giữa bà Thanh và Trà My dễ dàng bắt gặp ngoài đời thực. Tiền đề mâu thuẫn xuất phát từ việc bà Thanh thương và coi trọng Quang Minh hơn hai người con còn lại.

Bà sẵn sàng từ bỏ công việc để sang quán lấy tiền hỗ trợ cho sự nghiệp của Quang Minh, có thể chạy vạy khắp nơi vay tiền cho anh nhưng lại không thể thông cảm cho ước mơ ra riêng của Trà My, thậm chí còn trách móc con gái giấu tiền riêng.  

Mẹ chưa thấu hiểu, hay thiên vị và yêu thương sai cách chính là lý do khiến mối quan hệ anh em của Quang Minh và Trà My rạn nứt.

Bà Thanh thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, chịu sự ảnh hưởng của hoàn cảnh, của sự nghèo khó và những tư tưởng cũ. Do đó, không lạ khi bà đặt kỳ vọng và dành nhiều tình cảm cho con trai trưởng hơn cô con gái thứ. 

Hiểu được nỗi lòng của bà Thanh, NSND Hồng Vân cho rằng, tình thương mẹ dành cho con như nhau và sẽ phát huy tối đa bản năng của người mẹ: “Dù giàu sang hay nghèo khó, các mẹ đều tìm mọi cách để vun vén đầy đủ cho gia đình, cho con cái họ không bị thua thiệt nhất có thể”.

Tình tiết trong phim. Ảnh: NSX.

Con gái nào mà chẳng thương mẹ

Nhân vật Trà My luôn tồn tại hai trạng thái tâm lý đối lập là thương và giận với mẹ. Bị áp đặt tư tưởng con gái phải biết hy sinh, vun vén cho gia đình, Trà My ngoài mặt tỏ thái độ không bằng lòng nhưng lại âm thầm chịu đựng.

Cô từ bỏ ước mơ học đại học, từ bỏ việc ra riêng, đi làm sớm giúp mẹ chi trả học phí cho anh trai, trả nợ thay ba, giữ lại quán ăn.

Trà My ghét cách suy nghĩ, ghét sự thiên vị nhưng luôn cố gắng vì thương mẹ và mong muốn được mẹ ghi nhận.

Điều làm người xem chạnh lòng nhất đối với nhân vật này là dù hy sinh trong lặng thầm nhưng Trà My vẫn chưa được mẹ thấu hiểu.  

Diễm My 9x cũng khẳng định quan điểm: “Càng về sau, phim sẽ càng rõ nét hơn đối với những câu chuyện về tình mẫu tử. Dù là mối quan hệ nào đi chăng nữa thì cũng cần thời gian và cả những tình huống để hiểu nhau nhiều hơn”.

Bình luận về mối quan hệ đầy mâu thuẫn của hai mẹ con, rất nhiều khán giả tỏ ra đồng cảm với nhân vật Trà My trước những thiệt thòi mà cô đang chịu.

Có người còn sẵn sàng bộc bạch câu chuyện thật của bản thân như: “Rất hiểu cảm giác của My, lo cho gia đình nhiều đến thế, toàn khóc một mình thôi chứ lúc mà kể ra thì mọi người lại bảo kể lể” hay “Đồng cảm với My, không trách mẹ nhưng nhiều khi rất tủi thân còn cảm tưởng mình là con nuôi ấy”.

Bên cạnh những chia sẻ đồng cảm dành cho Trà My, nhiều người xem cảm thấy tức “anh ách” vì sự vô lý của bà Thanh. Đa số những ý kiến đều thú nhận bản thân muốn “quay xe” ngay lập tức khi xem đến những phân đoạn bà phân biệt đối xử với con gái.

Một vài ý kiến nổi bật phải kể đến như: “Bà Thanh có phải ‘mẹ mìn’ không mà sao phân biệt đối xử với Trà My quá”, “Khắc khẩu cỡ này thì chỉ có kỵ tuổi nhau thôi”, “Bà Thanh thiên vị một cách vô lý quá luôn, vừa phải thôi làm quá nó ố yề”, “Người mẹ bất công quá, làm tổn thương con gái”… 

"Giấc mơ của mẹ" đã mở ra nhiều tình huống kịch tính gây tò mò cho người xem. Không dừng lại ở các biến cố trong khuôn khổ gia đình, công việc mà những diễn biến tiếp theo của phim hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ khác khi tập trung sâu vào những biến cố trong tình yêu của các thành viên trong gia đình bà Thanh.

Tuyến tình cảm của Trà My và cậu con út Kiên Cường đã xuất hiện, với tính cách của bà Thanh liệu rằng trong những tập tới, bà có can thiệp vào chuyện “yêu đương” của con trẻ? 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn