MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
NSND Trọng Trinh đóng vai bố của hai nàng thơ Dao Ánh và Bích Diễm. Ảnh: ĐLP.

NSND Trọng Trinh kể chuyện đóng bố Dao Ánh, cấm con gái yêu Trịnh Công Sơn

Huyền Chi LDO | 21/06/2022 11:37
NSND Trọng Trinh đóng vai người cha Ngô Đốc Khánh của 2 con gái Ngô Vũ Dao Ánh và Ngô Vũ Bích Diễm trong phim "Em và Trịnh".

Bố của Bích Diễm, Dao Ánh vốn là một thầy dạy Pháp văn tại trường Đồng Khánh và trường Quốc học Huế. Ở các văn bản ghi chép lại, ông Đốc Khánh nổi tiếng nghiêm khắc, khó tính nhưng rất thương con. 

Chia sẻ về vai diễn đặc biệt này, NSND Trọng Trinh nói với Báo Lao Động:

"Sau khi đọc về nhân vật, tôi thấy đây là một ông bố rất nghiêm khắc, theo gia giáo ngày xưa. Dù là ông đồ nhưng ông cũng rất văn minh, ông là thế hệ chuyển giao giữa Tây học và truyền thống. Ông cực kỳ thương con. Nhà có hai con gái nên trong nhà phải có khuôn phép, lễ giáo theo truyền thống phong kiến để lại".

NSND Trọng Trinh bên hai cô con gái Dao Ánh và Bích Diễm trong phim “Em và Trịnh“. Ảnh: ĐLP.

Trong phim, NSND Trọng Trinh gây dấu ấn trong phân cảnh ngăn cản con gái Dao Ánh lên tàu vào Sài Gòn tìm Trịnh Công Sơn. Câu thoại "Yêu nhau chỉ cần một khoảnh khắc nhưng để sống được với nhau phải nỗ lực cả đời” được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Cũng chính vì những lời khuyên nhủ từ tận tâm can của cha, Dao Ánh đã không lên tàu vào Sài Gòn, bỏ lại cuộc tình dang dở.

NSND Trọng Trinh chia sẻ: "Câu nói đó là chân lý. Tình yêu ban mai lúc nào cũng đẹp, nhưng khi sống với nhau, sinh hoạt, công việc, rất nhiều thứ, sẽ cần sự nỗ lực của mỗi người, sẽ phải dẹp bỏ điểm yếu để hòa hợp với nhau. Ông ấy đã trải qua điều đó, thấu hiểu điều đó, nên mới muốn nói với con gái của mình. Lúc đó con gái chỉ muốn chạy theo tình yêu của mình mà không biết đằng sau đó là gì, không lường được hết những gian nan gập ghềnh sẽ phải cùng nhau vượt qua".

Nam nghệ sĩ 65 tuổi cũng dành lời khen cho hai nhân vật Dao Ánh (Hoàng Hà thủ vai) và Bích Diễm (Lan Thy thủ vai).

"Mỗi cô con gái có một màu sắc riêng. Các bạn trẻ, hiện đại nhưng vẫn toát được nét con gái xưa, nhất là con gái Huế, rất dịu dàng đằm thắm. Họ thể hiện vai diễn ổn. Tôi cho rằng đó đã là sự cố gắng rất nhiều", NSND Trọng Trinh nói.

Tạo hình xinh xắn của Bích Diễm (Lan Thy) và Dao Ánh (Hoàng Hà). Ảnh: ĐLP.

Ngoài những điểm sáng của phim như hình ảnh, màu sắc, âm nhạc, việc tái hiện lại một nhạc sĩ tài hoa như Trịnh Công Sơn mang đến thử thách lớn cho đoàn làm phim. Nhiều ý kiến chê phim ôm đồm, hư cấu nên một Trịnh Công Sơn quá khác so với đời thật.

Trước những tranh cãi này, NSND Trọng Trinh chia sẻ quan điểm:

"Một bộ phim khó đòi hỏi sự hoàn hảo. Cuộc đời Trịnh Công Sơn do cảm xúc mỗi người cảm nhận. Ông là một nhạc sĩ tài hoa, có nhiều ca khúc để đời. Ông được nhiều người yêu quý nên có nhiều quan điểm.

Những ý kiến trái chiều tôi cho là điều bình thường. Nhưng nếu có gì ta làm chưa tốt, đó sẽ là tấm gương phản chiếu để đánh giá. Để một bộ phim tuyệt mỹ thì rất khó, nhất là phim về nhân vật có thật. Sẽ có hai mặt, nhưng câu chuyện, hình ảnh, diễn viên tôi nghĩ cũng ổn. Diễn viên khó có thể thỏa ước khán giả về một Trịnh Công Sơn trong mắt họ, ta phải chấp nhận. Khán giả cũng không sai vì họ quá yêu mến cố nhạc sĩ".

NSƯT Chiều Xuân và NSND Trọng Trinh và vai bố mẹ của Dao Ánh. Ảnh: ĐLP.

Phim "Em và Trịnh" khai máy vào năm 2019, nhưng phải tới tháng 6 năm nay mới ra mắt. Phim có kinh phí đầu tư 50 tỉ đồng, đạo diễn bởi Phan Gia Nhật Linh. Ê-kíp làm phim công bố đã thu 50 tỉ đồng sau tuần chiếu đầu tiên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn