MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ở tuổi 43, Hoa hậu Thu Thủy khoe vẻ trẻ trung, đẹp mong manh

M. K LDO | 08/11/2018 20:00
Đăng quang đã 24 năm, nhưng Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thu Thủy vẫn được lòng công chúng bởi nhan sắc trẻ trung cùng học vấn cao, sự thông minh và sắc sảo.
Tuy Hoa hậu Thu Thủy không còn tham gia showbiz mà chọn lối sống khép kín và theo đuổi những công việc mình yêu thích như  MC, biên tập viên, viết sách và nghiên cứu…, nhưng mỗi lần xuất hiện, chị đều thu hút bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, rạng ngời dù đã bước sang tuổi 43.   
Hoa hậu Thu Thủy khoe vẻ trẻ trung. Ảnh: Kim Bánh Trôi.

Hoa hậu Thu Thủy chia sẻ rằng, những năm gần đây chị đón sinh nhật một cách rất bình lặng và ấm áp.

Chị thường dậy sớm để tập thể dục, sau đó làm những công việc quen thuộc và cuối ngày là bữa tiệc ấm cúng bên những người thân yêu là hai con cùng gia đình.

"Tôi không cầu mong điều gì hơn thế, bởi mình có sức khỏe, làm được những việc mình yêu thích, các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh và yêu thương" - Thu Thủy trải lòng về cuộc sống hiện tại của mình. 

 

Người đẹp cũng thổ lộ rằng, mỗi ngày bản thân đều cảm thấy vui và hứng khởi. Chị không thích so sánh mình với ai, cũng không sống bằng những khuôn mẫu hay quy ước mà xã hội vẫn mặc định về người phụ nữ.

Với chị, sự tự chủ, kỷ luật, tập trung vào những điều mang lại cho mình niềm vui, sống trọn vẹn và hy sinh cho những người mình yêu thương mới là tiêu chuẩn của sự hạnh phúc. 

 

Hoa hậu Thu Thủy cũng tiết lộ, bí quyết để có được vẻ ngoài tươi trẻ là ở cơ thể và tâm trí. Muốn có một cơ thể khỏe thì cần phải rèn luyện và có một lối sống lành mạnh. Còn muốn có một tâm trí đẹp thì cần phải biết từ bỏ. 

  

Hoa hậu Thu Thủy cũng tự nhận mình là người sống rất nguyên tắc và khá tỉnh táo, luôn biết mình muốn gì, làm gì dù đôi lúc chị vẫn bị chao đảo bởi nhịp xoay hối hả của cuộc sống hiện đại, của xã hội tôn sùng vật chất và những giá trị truyền thống đang dần bị mai một.

Chị bày tỏ: "Tôi vẫn buồn và nhiều lúc không khỏi lo lắng, vì không biết các con tôi sẽ xoay xở ra sao trong thế giới hỗn loạn ấy.

 

Lúc nào cũng lo sợ rằng mình không thể che chở, thót lòng khi nghĩ đến những điều chướng tai gai mắt mà các con mình sẽ dần phải đối diện.

Và rồi tôi lại nhận ra rằng, mình chẳng thể che chở cho các con mình mãi được. Rồi các con tôi cũng sẽ phải xa rời vòng tay và sự bao bọc của tôi để bước ra đời.

Tôi chỉ cầu mong chúng thật mạnh mẽ, để dù cho có bị cuộc đời xô đập thế nào, chúng cũng sẽ sống thật đàng hoàng và không ngừng yêu thương, trân trọng cuộc đời và những tình yêu mà tôi đã vun đắp xây dựng bao lâu nay, để chúng được hiện diện trong cõi đời này".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn