MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Park Eun Bin trong một cảnh phim “Extraordinary Attorney Woo”. Ảnh: ENA.

Park Eun Bin “Extraordinary Attorney Woo” bị đuổi khỏi vụ kiện 300 tỉ won

An Nhiên LDO | 18/08/2022 07:08

Vì liên tục “sửa lưng” sếp nên trong vụ kiện mới của phim “Extraordinary Attorney Woo”, Park Eun Bin bị loại thẳng tay.

Tập phim mở màn với vụ kiện 300 tỉ won của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc với hệ thống mua sắm trực tuyến Raon (nơi có hơn 40 triệu người dùng) vì không thể bảo vệ thông tin khách hàng.

Theo đó, tin tặc đã xâm nhập vào máy tính của Choi Jin Pyo - nhân viên quản lý dữ liệu của Raon để đánh cắp ID và mật khẩu của người quản lý nhằm kết nối với máy chủ.

Thời điểm đó, do thiết bị đầu cuối kết nối với máy chủ cơ sở vẫn còn mở, cho thấy Raon không cài thời gian chờ nhàn rỗi (giới hạn thời gian kết nối tối đa) cho máy chủ dữ liệu. Đó cũng là lý do Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc đưa ra mức phạt 300 tỉ won (khoảng 1% so với doanh thu 30,3 nghìn tỉ won trong năm trước của công ty này).

Đảm nhận vai trò luật sư bào chữa cho vụ kiện, Jang Seung Jun (Choi Dae Hoon) tự tin cho rằng, Ủy ban Truyền thông “đã thêm nhầm vài số 0” và Bae In Cheol (Kim Joo Heon) - Giám đốc của Raon không cần quá lo ngại về vụ kiện.

Tuy nhiên, khi đứng trước Tòa, những lập luận của Jang Seung Jun nhanh chóng bị luật sư bị đơn phản bác. Sau đó, khách hàng của Raon còn muốn kiện tập thể vì công ty này làm lộ thông tin cá nhân.

Jang Seung Jun là “sếp mới” của Young Woo. Ảnh: ENA.

Cụ thể, họ đang huy động những người muốn kiện công ty trên diễn đàn trực tuyến. Đặc biệt, họ yêu cầu bồi thường 100.000 won/ nạn nhân. Theo Bae In Cheol, nếu huy động được 40 triệu người thì con số bồi thường sẽ lên đến 4.000 tỉ won, điều này sẽ khiến Raon phá sản.

Để tìm cách cứu công ty, Giám đốc Bae cùng với Jang Seung Jun, Kwon Min Woo (Joo Jong Hyuk) - những cựu sinh viên của Đại học Hana đã đi cửa sau để nhờ Thẩm phán song không thành công.

Ở phiên tòa tiếp theo, khi cảm thấy công ty khó thoát việc chịu phạt, Giám đốc Bae oan ức nói lớn: “Không công ty nào nỗ lực hết mình vì sự hài lòng của khách hàng như Raon. Tin tặc đã quyết tâm tấn công như vậy thì chúng tôi biết ngăn thế nào?” và uống thuốc độc tự tử, nhưng may mắn được đưa vào bệnh viện kịp thời.

Sau đó, dù Young Woo nhiều lần khuyên tiền bối Jang Seung Jun phát âm đúng từ ngữ ngành luật cũng như lưu ý chi tiết ngày Choi Jin Pyo nhận email chứa mã độc là trước một ngày khi Luật về mạng thông tin và truyền thông được sửa đổi.

Dựa vào đó, Raon là đối tượng bị phạt tiền cảnh cáo chứ chưa phải phạt vi phạm, song Jang Seung Jun lại cho rằng đây chỉ là những lời nói vô nghĩa và Young Woo chỉ đang lên mặt với mình.

Dù sau đó bị đuổi khỏi vụ kiện vì lỡ “nói lời không ai hỏi và đừng làm việc không ai bảo” song với sự giúp sức của Choi Su Yeon (Ha Yun Kyung) và Kwon Min Woo, những lập luận của Young Woo đã được nêu ra trước Tòa.

Luật sư Woo bị loại khỏi vụ kiện 300 tỉ won vì liên tục “sửa lưng” sếp. Ảnh: ENA.

Kết quả, Raon đã thắng vụ kiện về việc xin hủy quyết định xử phạt 300 tỉ won của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc. Cạnh đó, Tòa án Hành chính Seoul công nhận Raon đã lơ là truy cập như không thiết lập giới hạn thời gian truy cập tối đa, nhưng không coi đó là nguyên nhân dẫn đến việc rò rỉ thông tin cá nhân.

Cũng trong tập này, thông tin về Sang Hyeon - con trai của Tae Soo Mi (Jin Kyung) được hé lộ. Đây cũng chính là người đã đánh cắp thông tin cá nhân của Raon.

Bên cạnh đó, Lee Joon Ho (Kang Tae Oh) đã quyết định đến gặp Young Woo và hỏi lý do vì sao bị cô “đá”. Dù cho nữ luật sư luôn lo lắng việc bản thân có thể khiến Joon Ho hạnh phúc hay không, song anh khẳng định: “Luật sư Woo à, chỉ cần có cô ở bên là tôi hạnh phúc rồi. Nếu muốn hạnh phúc thì tôi phải ở bên cô”.

Cũng theo Young Woo, dù cô thích Joon Ho, song trong đầu cô toàn những suy nghĩ của riêng mình, nên cô sợ sẽ không thể làm người mình yêu không cô đơn.

Trong khi đó, cặp đôi “nắng xuân” và “mánh khóe” đang dần có những bước tiến mới. Su Yeon thậm chí mong muốn Min Woo “dẹp mánh khóe và chính trị một lát để dũng cảm như một kẻ ngốc không? Vì tôi thích đàn ông như thế”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn