MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phạm Băng Băng táo bạo đóng cảnh nóng sau 5 năm bị phong sát

MẠNH TUÂN LDO | 28/02/2023 10:09

"Green Night" có thể là sự pha trộn giữa “Thelma & Louise” và “Blue is the Warmest Colour”. Phim lấy bối cảnh tại Hàn Quốc, trong đó, Phạm Băng Băng thủ vai một người nhập cư bị bóc lột trên con đường đi báo thù.

Phạm Băng Băng và Lee Joo Young. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Màn hóa thân của Phạm Băng Băng được đánh giá là một trong những vai diễn có sức nặng trong sự nghiệp của cô nhưng bộ phim của đạo diễn Han Shuai lại có một cốt truyện yếu và mạch phim lỏng lẻo.

Bị phong sát bởi chính quyền Trung Quốc gần năm năm vì cáo buộc trốn thuế, Phạm Băng Băng trở lại với hoạt động nghệ thuật với sự xuất hiện trong "Green Night".

Bộ phim khởi chiếu tại liên hoan phim Berlin 2023 vừa qua. Trong phim, Phạm Băng Băng trở thành một nhân viên nhập cư bị bóc lột, chà đạp và bị hãm hiếp. Cô căm phẫn báo thù,  sẵn sàng đánh đập và thiêu đốt những kẻ tấn công mình.

Phim có nhiều cảnh nóng táo bạo. Phạm Băng Băng dường như đã không còn ngại cảnh nóng như trước - cái thời mà cô còn rất quan tâm về hình ảnh và sự kiểm duyệt.

"Green Night" giống như một lời tuyên bố táo bạo, dài dòng của Phạm Băng Băng về việc định hình lại chính mình với tư cách là một người theo trường phái điện ảnh.

Tuy rằng màn hóa thân được đánh giá là một trong những vai diễn có sức nặng nhất trong sự nghiệp của mình nhưng bộ phim của Phạm Băng Băng bị đánh giá là chắp vá, cốt truyện yếu và mạch phim chậm chạp.

Cốt truyện xoay quanh hành trình đi vào con đường phạm tội đầy rẫy bạo lực và chết chóc của hai nữ chính, “Green Night” dường như là một phiên bản Châu Á được làm lại của “Thelma & Louise” dành cho thế kỉ 21.

Cuộc tình của của hai nữ chính cũng gợi nhắc đến bộ phim lãng mạn “Blue is the Warmest Colour” của Pháp.

Jin Xia (Phạm Băng Băng), một phụ nữ Trung Quốc sống ở Hàn Quốc, nơi cô phải chịu đựng một cuộc hôn nhân bị lạm dụng và kiếm sống bằng nghề nhân viên an ninh sân bay.

Cuộc sống của cô ấy hoàn toàn thay đổi khi một phụ nữ trẻ tóc xanh (Lee Joo-young) phản ứng trước sự khám xét miệt thị bằng cách dí bộ ngực có hình xăm của mình vào mặt Jin và thì thầm vào tai cô ấy.

Khi Jin tan làm, người phụ nữ trẻ theo cô ấy về nhà với một chiếc túi chứa đầy ma túy.

Tình tiết này đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chạy đua kéo dài 24 giờ của các cô gái trên khắp Seoul, trong đó Jin và cô gái mang ma túy giấu tên đã cố gắng chống đỡ lại sự truy tìm, tấn công của đàn ông xung quanh họ.

Phạm Băng Băng trong Green Night. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Đạo diễn hình ảnh gốc Bỉ Matthias Delvaux đảm nhiệm vai trò sau ống kính và tạo cho nhịp phim một sự cấp bách, dồn dập.

Tuy nhiên khán giả khó có thể kết nối với những nhân vật chắp vá này, có rất ít nền tảng về việc họ xuất thân từ đâu và họ sẽ đi đến đâu. Một trong hai nhân vật chính còn không có tên.

Kể cả khi chủ đề chính của phim là về “những người phụ nữ phải vật lộn trong thế giới bị chi phối bởi bàn tay người đàn ông” dường như cũng gượng ép, hời hợt.

Phạm Băng Băng trong Green Night. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

“Green Night” là tác phẩm giúp Phạm Băng Băng khẳng định lại vị thế diễn xuất của mình nhưng không phải là một tác phẩm quá thành công đối với đạo diễn Han Shuai, người đã tạo dấu ấn tại liên hoan phim 3 năm trước với “Summer Blur”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn