MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phạm Thuỳ Dung: "Điều đáng sợ của người nghệ sĩ là bị khán giả lãng quên"

M. K LDO | 01/10/2019 19:00

Với nhiều điều bất ngờ được hé lộ, liveconcert "Trăng hát" của Á quân Sao Mai 2013 - Phạm Thuỳ Dung dường như vượt qua ranh giới của một đêm nhạc cá nhân không chỉ đánh dấu chặng đường ca hát mà còn thu hút người nghe bởi âm nhạc chất lượng, hấp dẫn và đáng chú ý nhất tại Hà Nội vào dịp cuối thu.

Có gần 6 năm "ở ẩn" tập trung cho việc nghiên cứu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, Phạm Thùy Dung tái ngộ với khán giả Thủ đô qua liveconcert đầu tiên được xem là mang tính "bước ngoặt" của Á quân Sao Mai 2013 Dòng nhạc dân gian. 

Phạm Thuỳ Dung dành nhiều tâm huyết cho liveconcert đầu tiên - “Trăng hát“. Ảnh: NVCC.

Dưới sự đồng hành của của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) do nhạc trưởng người Pháp - Olivier Ochanine chỉ huy, cùng khách mời là hai nam ca sĩ Đăng Dương và Tùng Dương, nữ ca sĩ đem đến cho khán giả một đêm nhạc giản dị nhưng "đúng chất" của dòng nhạc thính phòng. 

Sở hữu một giọng hát Soprano đẹp, trong trẻo, cao vút và một ngoại hình sáng sân khấu, Phạm Thùy Dung có nhiều lợi thế để có thể trở thành một ngôi sao của những dòng nhạc dễ hút khách như nhạc trẻ, trữ tình hay nhạc dân gian, tuy nhiên, cô lại chọn cho mình con đường khó khăn hơn - theo đuổi âm nhạc cổ điển, dòng nhạc vốn kén người nghe.

Nữ ca sĩ may mắn khi có sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO)

Cô cho biết, "Trăng hát" là cơ hội và cũng là thử thách lớn của mình, nhằm khẳng định sự chín muồi về giọng hát, sự trưởng thành, bản lĩnh sau một thời gian "ở ẩn". "6 năm yên ắng đã mang đến cho tôi khá nhiều bài học cũng như kinh nghiệm. Đã đến lúc tôi phải gửi tặng khán giả yêu quý món quà mà mình đã "nợ" từ lâu. Tôi cũng hiểu rằng, làm đêm nhạc riêng, chi phí phải bỏ ra rất lớn, thậm chí bị lỗ là chuyện bình thường. Nhưng nếu cứ lo sợ thì tôi sẽ không thể bước qua được cột mốc của chính mìn" - Phạm Thuỳ Dung nói.

Phạm Thuỳ Dung và Tùng Dương có những giây phút thăng hoa trên sân khấu.

Thể hiện gần 20 ca khúc trong và ngoài nước theo phong cách thính phòng, trong đó có những ca khúc nằm trong album "Moon" dự kiến phát hành trong Quý 4.2019, Phạm Thùy Dung thể hiện độ "chín muồi" của mình. Nữ ca sĩ còn đặc biệt biểu diễn ca khúc "Tôi nhìn theo cánh chim bay" trong MV cùng tên từng ra ra mắt vào trung tuần tháng 6, với phần minh họa của nghệ sĩ múa Nam Tây.

Sự kết hợp giữa tiếng hát trong trẻo của Sao Mai - Phạm Thùy Dung với hai giọng ca nam Tùng Dương và Đăng Dương mang hai màu sắc đối lập - một đậm chất dân gian và một dòng nhạc thính phòng như thổi một "làn gió mới" vào làng nhạc cổ điển.

NSƯT Đăng Dương cũng là khách mời trong chương trình.  

Nói về chương trình cá nhân đầu tiên của Phạm Thùy Dung, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cho biết: "Đây là một chương trình nghệ thuật chất lượng và vô cùng đặc biệt khi có sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO) cùng với vị nhạc trưởng tài ba, mang tầm vóc quốc tế Olivier Ochanine. Tôi thấy vinh dự và tự hào khi có cơ hội để khai thác vẻ đẹp của âm thanh và tài năng trình diễn của các nghệ sĩ trong dàn nhạc. Ngoài ra, sự cầu thị, trau chuốt và nỗ lực của Phạm Thuỳ Dung khiến tôi vừa bất ngờ, vừa yên tâm và tin tưởng cô ấy sẽ thuyết phục những vị khán giả dù là khó tính nhất". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn