MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phi vụ triệu đô Hàn Quốc phần 2 vẫn nhận phản ứng trái chiều. Ảnh: Netflix.

Phi vụ triệu đô Hàn Quốc phần 2 bị chê nội dung sáo rỗng, giảm sức hút

THU HƯƠNG LDO | 13/12/2022 10:21

SCMP nhận định, phần 2 của Phi vụ triệu đô bản Hàn Quốc mất đi nhiều sức hút khi việc xây dựng hình tượng, khai thác xung đột giữa các nhân vật trở nên nhạt nhoà. 

Theo SCMP, Phi vụ triệu đô Hàn Quốc phần 1 (Money Heist: Korea - Joint Economic Area) mới là một cuộc dạo chơi thú vị và về cơ bản vẫn giữ nguyên nội dung của bản gốc. Nhưng chính vì điều đó, bộ phim đã phải vật lộn để tìm được khán giả trong nước hoặc quốc tế.

Trong nửa thập kỷ qua, các nhà sản xuất Hàn Quốc đã làm lại một số phim nói tiếng nước ngoài với quá trình “bản địa hoá". Có nghĩa là lấy một câu chuyện đã thành công ở một thị trường và giới thiệu nó đến một thị trường mới, nơi người xem không quen thuộc với nó.

Điển hình như nữ diễn viên Jeon Jong Seo đã thành công vượt qua cái bóng của bản gốc khi thể hiện ấn tượng vai phản diện trong The Call của Netflix - phiên bản làm lại từ phim The Caller của Puerto Rico.

Nhưng ở trường hợp Phi vụ triệu đô, tác phẩm không chỉ nổi tiếng tại quê hương Tây Ban Nha mà còn tạo nên “cơn sốt" toàn cầu. Thậm chí được đánh giá là loạt phim nói tiếng Tây Ban Nha nổi tiếng nhất từ trước đến nay.

 Phi vụ triệu đô Hàn Quốc (trên) bị so sánh với bản gốc của Tây Ban Nha. Ảnh: Netflix.

Thực hiện phiên bản Hàn Quốc của Phi vụ triệu đô, Netflix dự kiến sẽ thu hút khán giả toàn cầu. Song, một câu hỏi được đặt ra, “dự án này dành cho ai?”, khi phần lớn đối tượng khán giả mà phim nhắm đến đã quen thuộc với phiên bản gốc vẫn đang hot ở thời điểm hiện tại.

Tất nhiên, chỉ riêng sự quen thuộc hiếm khi là nguyên nhân khiến các câu chuyện không được chuyển thể. Chẳng hạn vở kịch Macbeth vẫn thường xuyên được lựa chọn chuyển thể lên màn ảnh hàng năm. Miễn sao người sáng tạo nội dung cung cấp cho khán giả những chất liệu mới, biến hoá so với bản gốc.

Ngay từ phần 1, Phi vụ triệu đô Hàn Quốc có các nhân vật và nhiều điểm tương đồng trong cốt truyện so với phiên bản Tây Ban Nha. Nhưng khác ở một điểm chính: bối cảnh vùng kinh tế chung Nam - Bắc Hàn (Hàn Quốc - Triều Tiên) thống nhất, do đó phim có thêm phụ đề “Khu vực kinh tế chung” để phân biệt.

 Phần 1 của Phi vụ triệu đô Hàn Quốc dù gây tranh cãi nhưng cũng có điểm sáng. Ảnh: Netflix.

Phần 1 có cách tiếp cận khá mới lạ nhờ bối cảnh này. Khán giả có thể tưởng tượng về một Hàn Quốc thống nhất vào năm 2026, trong đó người lính Triều Tiên, cô nàng Tokyo (Jeon Jong Seo), thích thú nhún nhảy theo âm nhạc BTS và kể về cuộc đời tội phạm của mình ở Nam Hàn.

Phiên bản Hàn Quốc cũng tạo nên không khí căng thẳng, đối lập hơn giữa các nhân vật.

Câu chuyện cơ bản xoay quanh mối quan hệ giữa cảnh sát với băng cướp, và những tên cướp với con tin. Nhưng trong phiên bản Hàn Quốc, tất cả các nhóm đó được chia thành hai phe Nam - Bắc Hàn. Câu chuyện thú vị hơn khi các nhân vật không thể hoà hợp, dù quốc gia đang đi đến thống nhất.

Tuy nhiên, trong phần 2, mặt đối lập giữa người Triều Tiên và Hàn Quốc trở nên ít quan trọng hơn và không được khai thác hiệu quả. Hầu hết những âm mưu, sự căng thẳng đều tan biến, chỉ còn lại những dấu hiệu nhỏ bé.

Phần 2 giảm căng thẳng so với phần 1. Ảnh: Netflix.

Mặt khác, trong các câu chuyện trộm cướp, điểm sáng thu hút khán giả là ở những nhân vật phản anh hùng hấp dẫn, hoặc một nhân vật đáng ghét ở phe thực thi pháp luật. Nhưng Phi vụ triệu đô bản Hàn không thực sự làm được điều đó.

Phần phim đầu chấp nhận được khi dàn diễn viên đủ lôi cuốn, nhưng trong 6 tập của phần 2, không có nhiều điều về các nhân vật mà khán giả muốn theo dõi. Thay vì thêm gia vị mới, câu chuyện lại cố gắng tạo ra sự tương phản bằng cách làm cho các nhân vật phản diện trở nên hung ác hơn.

 Giáo sư (phải) và một nhân vật mới xuất hiện trong phần 2. Ảnh: Netflix.

Phần 2 cũng thêm nhiều cảm xúc và bối cảnh phông nền hơn, nhưng mọi thứ có vẻ sáo rỗng.

Giống như những tên tội phạm mặc đồ đỏ và đeo mặt nạ Salvador Dali đặc trưng của Tây Ban Nha, Phi vụ triệu đô Hàn Quốc dường như đang vật lộn để tìm ra lối thoát cho vũng lầy của mình sau một khởi đầu đầy tự tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn