MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phân cảnh Seo Ye Ji đau đớn khi biết người mình yêu chọn cách tự kết liễu cuộc đời để bảo vệ mình. Ảnh: CMH.

Phim 19+ “Eve” kết thúc buồn, Seo Ye Ji - Park Byung Eun mãi xa rời

An Nhiên LDO | 22/07/2022 11:54

Không ngoài dự đoán của khán giả, chuyện tình ngang trái của Seo Ye Ji - Park Byung Eun trong phim “Eve” đã chẳng thể có được “happy ending”.

Tối 21.7, hành trình 16 tập phim của “Eve” (Thiên nga bóng đêm) đã chính thức khép lại. Trong tập cuối, phim đạt rating trung bình trên toàn quốc là 4,5%, đánh dấu tỉ suất người xem cao nhất của bộ phim, theo thống kê của Nielsen Korea.

Cụ thể, phim mở màn với khung cảnh hạnh phúc của Lee Ra El (Seo Ye Ji) và Kang Yoon Kyum (Park Byung Eun) sau khi Ra El đi tìm anh và nói thật hết nỗi lòng của mình. 

Với Ra El lúc này, cô chỉ mong một cuộc sống yên bình và trái tim không còn hận thù nữa. Còn Yoon Kyum, anh cũng muốn được yêu người mình yêu mà không vướng bận bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, mong ước giản đơn ấy của cả hai đã chẳng thể trở thành hiện thực, khi Han So Ra (Yoo Sun) - vợ của Yoon Kyum đã “nổi máu điên” khi thấy Ra El đang vui vẻ bên chồng mình, còn bản thân lại đang dần mất hết mọi thứ.

Nói dối về việc con gái Da Bi đang bị bắt cóc để uy hiếp Yoon Kyum khiến anh phải rời đi và để lại Ra El một mình trong nhà, Han So Ra đã nhân cơ hội này để Kim Jung Chul (Jung Hae Kyun) có thể đột nhập vào nhà và tấn công Ra El. May mắn sau đó, Chủ tịch Kang đã phát hiện âm mưu của So Ra và trở lại kịp thời để cứu nhân tình.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã khép lại khi Yoon Kyum đã “xử lý” được Kim Jung Chul và quyết định báo với Seo Eun Pyung (Lee Sang Yeob) để ra đầu thú. Nhưng đúng lúc này, So Ra đã lợi dụng thời cơ để bắt cóc Ra El.

Để người mình yêu có được một cuộc sống mới - bình yên và không còn hận thù, nên sau khi cứu được Ra El, Yoon Kyum đã đóng chặt cửa xe và chấp nhận tự kết liễu cuộc đời mình lẫn So Ra khi lao thẳng chiếc xe xuống vách núi.

Thế nhưng, nếu như Chủ tịch Kang đã qua đời sau vụ tai nạn xe thì So Ra lại may mắn sống sót. Tuy nhiên, cô ta phải sống với chứng bệnh tâm thần phân liệt giai đoạn đầu khi tự mình xóa bỏ tất cả ký ức bất hạnh của bản thân. 

Chứng kiến cảnh này, Ra El đã nói tất cả sự thật với So Ra cũng như cái chết của Chủ tịch. Với Ra El, những việc làm sai trái mà So Ra đã làm trước đó, cô ta xứng đáng phải nhớ đến nó và sống trong “địa ngục” từ nay đến cuối đời.

Tập phim khép lại với việc Ra El đã bỏ lại tất cả hận thù và quyết định ra nước ngoài sinh sống. Giấc mơ ở cuối phim của Ra El - nơi mà cô và Yoon Kyum có thể yêu nhau và trở thành một nửa hòa hợp, không bị bất kỳ ai ngăn cản mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Tuy nhiên, với một mối tình ngay từ đầu đã được đánh giá là ngang trái thì kết thúc của “Eve” được xem là hợp lý. Thế nên, dù cho nam nữ chính chẳng thể được ở bên nhau, song việc cả hai luôn nhớ đến nhau, cũng là một điều hạnh phúc, như câu nói của nữ chính: “Có những nơi không thể thấy nhưng vẫn tồn tại. Và cũng có những người dù đã rời xa nhưng trái tim vẫn còn sống mãi”. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn