MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phim "Hạ cánh nơi anh" kết thúc, khán giả nửa vui nửa buồn

Linh Chi LDO | 17/02/2020 11:23
Tập cuối "Crash landing on you - Hạ cánh nơi anh" đã đem lại một kết thúc có hậu cho cặp đôi Yoon Seri (Yoon So Jin đóng) - Ri Jung Hyeok (Hyun Bin đóng). Tuy nhiên, nhiều người không khỏi tiếc nuối cho cặp phụ Seo Dan (Seo Ji Hye đóng) - Goo Seung Jun (Kim Jung Hyun). 

Tối 16.2, tập 16 "Hạ cánh nơi anh" đã chính thức phát sóng, khép lại chuyện tình Nam - Bắc đầy ngọt ngào. Hơn 90 phút thời lượng, khán giả đã trải qua đủ các cảm xúc khác nhau, từ hồi hộp, lo lắng tới hạnh phúc nhưng cũng không tránh khỏi cảm xúc tiếc nuối.

Những hồi hộp, hạnh phúc

Khi Yoon Seri qua khỏi cơn nguy kịch cũng là lúc Ri Jung Hyeok cũng cùng những người đồng chí phải về nước với hình thức dẫn độ. Sau khi được mẹ cho biết, suốt quãng thời gian hôn mê, Jung Hyeok đã luôn túc trực ở bên, Seri đã quyết định ra khu vực ranh giới để gặp mặt người yêu lần cuối.

Giây phút trùng phùng và trao nhau nụ hôn cuối của Seri và Jung Hyeok khiến khán giả không khỏi cảm động khi đó có thể là lần cuối cùng họ được gặp nhau.

Trên đường về nước, Jung Hyeok vẫn tiếp tục đối mặt với nguy hiểm khi Bộ trưởng Bộ Quân sự đã bày kế tiêu diệt anh và những người đồng chí. Tuy nhiên, Cục trưởng Cục chính trị - cha của Jung Hyeok đã có mặt kịp thời để cứu con trai. Jung Hyeok và những người bạn đã trở về an toàn 

Sau khi quay trở lại cuộc sống bình thường, Jung Hyeok tiếp tục trở lại quân thôn. Còn Seri, cô lấy lại niềm vui khi nhận được tin nhắn đã soạn sẵn của Jung Hyeok trong suốt 1 năm. Nữ tài phiệt lấy đó làm động lực sống khi không có anh ở bên. Cho tới ngày sinh nhật, Jung Hyeok cho rằng đó sẽ là tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô và hẹn gặp lại cô một ngày nào đó tại đất nước Thuỵ Sĩ.

Tin nhắn này của Jung Hyeok khiến Seri vỡ oà và có niềm tin vào một ngày cả hai sẽ trùng phùng. Cô nghĩ ra kế hoạch phát triển một quỹ khuyến học, cấp học bổng cho các tài năng âm nhạc tại Thuỵ Sĩ. Đó cũng là lý do giúp Seri có thể sang Thuỵ Sĩ mỗi năm.

Về phía Jung Hyeok, sau khi trở lại quân thôn, một thời gian sau anh giải ngũ và trở thành nghệ sĩ âm nhạc quốc gia và có thể sang nước ngoài biểu diễn.

Nụ hôn của cặp đôi khiến khán giả hạnh phúc. Ảnh: CMH.

Trong nhiều năm, Seri liên tục bay sang Thuỵ Sĩ, đi nhiều địa điểm với mong muốn gặp được Jung Hyeo. Và điều gì đến cũng đến, trong một lần nhảy dù tại Thuỵ Sĩ cô đã gặp sự cố và đáp xuống một bãi đất, tình cờ Jung Hyeok cũng đi một chuyến tàu đi lạc và tới đây. Cả hai đã vui mừng và trao nhau nụ hôn như thoả nỗi nhớ nhung bao ngày qua. 

Kết thúc này khiến nhiều khán giả thoả mãn khi sau bao sóng gió, sự cách trở về chính trị thì Seri và Jung Hyeok đã tìm được hạnh phúc. Đúng như câu nói "Những người yêu nhau rồi sẽ tìm được nhau" xuyên suốt bộ phim.

Sự hụt hẫng, tiếc nuối

Nếu sự hạnh phúc, hân hoan dành cho đôi chính thì nhiều khán giả cũng bày tỏ sự buồn bã, tiếc nuối trước cái chết của nam phụ Goo Seung Jun. Điều đó khiến Seo Dan và Goo Seung Jun không thể có kết thúc có hậu.

Sau khi tập 16 "Hạ cánh nơi anh" kết thúc, nhiều người trách móc biên kịch tại sao không thể để Seo Dan có một hạnh phúc trọn vẹn. Mặc dù là con gái của nhà tài phiệt, xinh đẹp, xuất chúng nhưng Seo Dan chưa một lần có hạnh phúc trọn vẹn. Kết phim, cô quyết địng sống độc thân và trở thành nghệ sĩ đi lưu diễn trên toàn thế giới .

Seo Dan là cô gái chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Ảnh: CMH.

Bên cạnh đó, khán giả cũng cho rằng biên kịch "Hạ cánh nơi anh" nên kết thúc cho chuyện tình của Seri và Jung Hyeok bằng một đám cưới hay cả hai có một bé gái như mong muốn của Jung Hyeok thì sẽ trọn vẹn hơn. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn