MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jeon Do Yeon và Ji Chang Wook đối đầu trong "Revolver". Ảnh: Nhà sản xuất

Phim mới của Jeon Do Yeon và Ji Chang Wook bị chê

DƯƠNG HƯƠNG LDO | 03/08/2024 13:38

Theo Korea Times, dàn diễn viên toàn sao gồm Jeon Do Yeon, Lim Ji Yeon, Ji Chang Wook chưa thể “cứu" kịch bản nhiều lỗ hổng của phim điện ảnh "Revolver".

Phim điện ảnh "Revolver" với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám Jeon Do Yeon, Lim Ji Yeon, Ji Chang Wook sẽ chính thức công chiếu tại rạp Hàn Quốc từ ngày 7.8.

Tuy nhiên, sau buổi công chiếu sớm trước truyền thông, "Revolver" nhận phản hồi không mấy tích cực từ nhiều tờ báo Hàn Quốc.

Trong bài viết đánh giá phim, tờ Korea Times nhấn mạnh, dù diễn xuất của “Ảnh hậu" Jeon Do Yeon vẫn diễn xuất sắc, nhưng không thể “cứu" được những thiếu sót của kịch bản.

“Trái ngược với tiêu đề của nó, "Revolver" (súng ngắn ổ xoay) không phải là một bộ phim hành động. Thay vào đó, nó là một bộ phim tâm lý rượt đuổi tập trung vào cuộc truy đuổi không ngừng nghỉ của một người phụ nữ đòi lại số tiền mà người ta nợ cô, với các yếu tố ly kỳ không đủ”, Korea Times viết.

Jeon Do Yeon vào vai Ha Soo Young, một cựu cảnh sát vừa được thả khỏi tù sau khi vướng vào vụ bê bối tham nhũng bất ngờ 2 năm trước.

Chấp nhận một thỏa thuận từ cấp trên, cũng người tình khi đó của cô - Chief Lim (Lee Jung Jae) và Andy (Ji Chang Wook) - ông trùm trong một công ty đầu tư, Soo Young đã chấp nhận thua cuộc để đổi lấy một khoản tiền lớn.

Tuy nhiên, sau khi được thả tự do, cô phát hiện ra rằng cảnh sát trưởng Lim đã chết và phần thưởng cô được hứa hẹn cũng biến mất. Thay vào đó, cô gặp Jung Yoon Sun (Lim Ji Yeon) - một nữ tiếp viên quán bar xa lạ, và biết rằng căn hộ mới được hứa với cô như một phần thưởng hiện đang thuộc sở hữu của người khác.

Cảm thấy bị phản bội, Soo Young lên đường tìm Andy, đồng thời phát hiện ra những thế lực lớn hơn và nguy hiểm hơn.

Jeon Do Yeon và hành trình trả thù trong "Revolver". Ảnh: Nhà sản xuất

Bộ phim đánh dấu lần hợp tác thứ 2 của Jeon Do Yeon với đạo diễn Oh Seung Uk, kể từ phim tình cảm tội phạm "The Shameless" năm 2015.

Theo Korea Times, Jeon Do Yeon có màn trình diễn mạnh mẽ trong vai một người phụ nữ bị ám ảnh bởi khoản nợ chưa trả trong "Revolver". Vai diễn của cô điềm tĩnh, lạnh lùng và khô khan, nhưng tràn đầy năng lượng mãnh liệt, nắm bắt được sự tuyệt vọng của một người không còn gì để mất. Sự cống hiến về mặt thể chất của cô cho vai diễn cũng ấn tượng không kém.

Tuy nhiên, dù Jeon Do Yeon có diễn xuất hấp dẫn, "Revolver" vẫn còn thiếu sót trong cách thực hiện. Phim tập trung quá nhiều vào Soo Young, dường như quá phụ thuộc vào sức mạnh ngôi sao của Jeon Do Yeon.

“Mạng lưới phức tạp của các nhân vật và bối cảnh xung quanh cô không được khai thác thỏa đáng, khiến cho cốt truyện của các nhân vật phụ kém phát triển và mối quan hệ của họ được đề cập một cách hời hợt. Điều này dẫn đến sự rời rạc và cốt truyện nhạt nhòa.

Khi Soo Young đuổi theo Andy, bộ phim tiếp tục giới thiệu những nhân vật mới mà không cung cấp đủ tình tiết hấp dẫn để duy trì sự quan tâm của khán giả.

Đối thoại dày đặc có thể khó theo dõi, có khả năng gây nhầm lẫn cho người xem bỏ lỡ các chi tiết quan trọng. Bộ phim duy trì tông điệu khá yên tĩnh trong phần lớn thời lượng, có thể gây nhàm chán cho một số người, trước những hành động thực sự được bắt đầu ở nửa cuối phim", Korea Times nhận xét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn