MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phim thần tượng của Kim Min Kyu giảm sức hút

An Nhiên LDO | 16/03/2023 08:00

Sau 8 tập phát sóng “Thần tượng vô danh” - phim truyền hình do Kim Min Kyu và Go Bo Gyeol đóng chính không nhận được sự quan tâm của khán giả.

Phim thần tượng giảm sức hút

“Thần tượng vô danh” (The Heavenly Idol) là phim truyền hình mới nhất của Kim Min Kyu sau thành công của “Hẹn hò chốn công sở” (Business Proposal).

Tuy nhiên, sau 8 tập phát sóng, phim ghi nhận tỉ suất người xem ở mức thấp, đạt 1,296%, theo thống kê của Nielsen Korea, một công ty khảo sát người xem.

Thành tích này gây tiếc nuối vì trước khi lên sóng, “Thần tượng vô danh” nhận được kỳ vọng khi có yếu tố giả tưởng, hoán đổi thân xác, cùng câu chuyện của các thần tượng Kpop.

Kim Min Kyu đóng vai idol nhưng chưa tạo tiếng vang. Ảnh: Nhà sản xuất tvN

Cụ thể, phim theo chân mục sư quyền năng Rembrary, người được biết đến với sức mạnh thần thánh. 

Trong khi chiến đấu chống lại ác quỷ, anh “xuyên không” đến Trái đất và tỉnh dậy trong cơ thể của Woo Yeon Woo (Kim Min Kyu), thành viên nhóm nhạc thần tượng vô danh - Wild Animal.

Sau khi hoán đổi thân xác với Yeon Woo, Rembrary cùng nhóm Wild Animal lên sân khấu trình diễn. Buổi biểu diễn đã trở thành thảm họa vì tuyên bố: “Tôi không biết nhảy” của Yeon Woo.

Nhưng cũng vì thế, anh và Wild Animal lại được công chúng và truyền thông chú ý, nhận được lời mời phỏng vấn, tham gia show truyền hình.

Ngoài việc phải tập làm quen với công việc idol, Rembrary còn phải giải quyết những rắc rối liên quan đến ma vương (Lee Sang Woo), giáo phái kỳ bí cũng như tìm cách trở về với thế giới của mình.

Lấy đề tài thần tượng, lồng ghép yếu tố giả tưởng, song phim không đủ sức níu khán giả. Ảnh: Nhà sản xuất tvN

Hành trình của Rembrary có sự giúp sức của Kim Dal (Go Bo Gyeol), người hâm mộ số một của Woo Yeon Woo, đồng thời hiện là quản lý của Wild Animal. Dal là người sẵn sàng làm mọi thứ để giúp thần tượng của mình thành công.

Đề tài không còn được yêu thích

Vốn là diễn viên có năng lực diễn xuất, Kim Min Kyu được khen điển trai, body săn chắc, hợp vào vai thần tượng.

Biểu cảm linh hoạt của nam diễn viên khi còn là một mục sư có khả năng đặc biệt đến khi sống trong hình hài một ca sĩ được Soompi đánh giá cao.

Tuy nhiên, diễn xuất của Kim Min Kyu cùng phản ứng hóa học của anh với bạn diễn Go Bo Gyeol không đủ sức níu chân khán giả ngồi trước màn hình. 

Số đông nhận định, kịch bản cũ kỹ là nguyên nhân chính khiến “Thần tượng vô danh” không nhận được sự quan tâm, tỉ suất người xem bết bát.

Điểm trừ lớn nhất của phim đến từ kịch bản cũ kỹ. Ảnh: Nhà sản xuất tvN

Trước dự án này, nhiều bộ phim lấy chủ đề thần tượng như “Idol: The Coup” (Thần tượng: Cuộc đảo chính), “Imitation” (Ngụy tạo), “Let me be your knight” (Anh là hiệp sĩ bóng đêm của em)... dù sở hữu dàn diễn viên thần tượng song vẫn ghi nhận tỉ suất người xem thấp.

Trong số đó, có phim không thể chạm mốc rating 1%, chỉ dao động trong khoảng 0,4-0,8%. Điều này cho thấy sức hút của dòng phim này đang giảm nhiệt.

Song Dalian từng cho biết, có nhiều trường hợp tỉ suất người xem không phải mục tiêu chính của các dự án phim truyền hình về đề tài thần tượng.

Thay vào đó, các nhà sản xuất muốn tận dụng sức ảnh hưởng của Kpop để tạo sự chú ý trên mạng xã hội, nhờ đó tạo dựng danh tiếng cho phim trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, thực tế có thể thấy, hiện các khán giả không còn mặn mà với cách làm này. Số đông đều kỳ vọng, thay vì tập trung vào nội dung bên lề, các nhà làm phim nên chú trọng nâng cao chất lượng bộ phim.

“Nếu dòng phim này tiếp tục được sản xuất dưới dạng phim truyền hình, chúng ta phải tập trung nâng cao chất lượng tác phẩm, thay vì đơn thuần tiếp thị bộ phim tới người hâm mộ”, Dalian trích dẫn nhận xét của một biên kịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn