MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quan điểm hôn nhân trong phim lãng mạn của Kang Sora, Jang Seung Jo

An Nhiên LDO | 20/02/2023 06:19

Gia đình kiểu DINKs (Double Income, No Kids - thu nhập nhân đôi, không con cái) hay việc chồng sẵn sàng ở nhà nội trợ để vợ ra ngoài gây dựng sự nghiệp được tái hiện trong phim “Trở thành người xa lạ” do Kang Sora - Jang Seung Jo đóng chính.

“Can We Be Strangers?” (Trở thành người xa lạ?) của đạo diễn Son Jae Gon dài 12 tập và hiện đã gần đi đến hồi kết. Phim xoay quanh Oh Ha Ra (Kang Sora), người được mệnh danh là “nữ thần tranh tụng” và Goo Eun Beom (Jang Seung Jo) - chồng cũ của cô, cũng là một luật sư tài năng.

Cả hai từng có 10 năm hẹn hò rồi sau đó kết hôn và ly hôn chóng vánh. Gặp lại nhau sau khi đã “đường ai nấy đi”, Ha Ra và Eun Beom từ khó xử khi đối mặt với tư cách đồng nghiệp, cho đến lúc tình cảm nhen nhóm lại và quyết định “nối lại tình xưa”.

Sau 10 tập phát sóng, dù “Can We Be Strangers?” vẫn không thể vượt mốc rating 2%, theo Nielsen Korea (một công ty khảo sát tỉ suất người xem), tuy nhiên, không thể phủ nhận, phim vẫn tạo được những hiệu ứng nhất định.

Diễn viên chính phim “Can We Be Strangers?”. Ảnh: ENA.

Theo Soompi, Kang Sora và Jang Seung Jo mang đến cho người xem những phân cảnh thú vị và không kém phần căng thẳng của hai nhân vật từ khi mới quen, hẹn hò, kết hôn và ly hôn. Ở họ, có những cảnh cãi vã, nhưng cũng có tình đồng nghiệp, tình bạn dành cho người mình đã gắn bó hơn một thập kỷ.

Ngoài chuyện tình cảm, những vụ án ly hôn, trong tập gần nhất, phim tái hiện về quan điểm hôn nhân khác biệt của 2 cặp đôi Ha Ra - Eun Beom và Kang Bi Chwi (Jo Eun Ji) - Kwon Si Wook (Lee Jae Won).

Hôn nhân kiểu DINKs

Theo Eun Beom, anh vốn là đứa trẻ lớn lên với tuổi thơ bị “bạo lực về tài chính”: mẹ cắt tiền ăn trưa vì bị điểm kém, cắt tiền xe buýt vì chơi cùng với người bạn mà mẹ không muốn, bị mẹ chì chiết vì vô tình khiến em gái bị tai nạn... Hay ở hiện tại, vì muốn con trai sinh con, bà dùng tiền để kiểm soát anh. 

Quá khứ trải qua nhiều tổn thương, Eun Beom thú nhận bản thân không muốn có con, vì với anh khi tạo ra một gia đình khiến mình không thể cắt đứt quan hệ thật đáng sợ. Anh không muốn con cái phải trải qua tuổi thơ đáng buồn như mình. 

Ở hiên tại, anh chỉ muốn tiếp tục lựa chọn lối sống DINKs (Double Income, No Kids - thu nhập nhân đôi, không con cái). Dù cho lựa chọn này của anh không nhận được sự đồng thuận từ gia đình và đặc biệt là vợ cũ - Ha Ra.

Nhân vật của Kang Sora muốn sinh con để xây dựng hạnh phúc, trong khi Jang Seung Jo lại lựa chọn lối sống DINKs. Ảnh: ENA.

Là người thích trẻ con, luật sư Oh cho rằng việc có phiên bản nhí của mình và nửa kia chỉ là chuyện xảy ra sớm muộn. Dù cho nếu so sánh với gia đình truyền thống, DINKs mang lại cho họ nhiều ưu thế về cả thời gian lẫn tiền bạc.

Việc Eun Beom và Ha Ra không cùng chung tiếng nói được dự đoán sẽ gây ra nhiều khó khăn nếu họ quyết định tái hợp trong tương lai.

Đàn ông ở nhà nội trợ chăm con thay vợ

Trong khi đó, với cặp đôi Bi Chwi (Jo Eun Ji) và Si Wook (Lee Jae Won), cả hai không có chuyện tình cháy bỏng, yêu đến “chết đi sống lại”, nhưng lại có sự gắn kết bởi đứa con chung.

Là luật sư cá tính và tham vọng, khi biết bản thân mang thai sau “tình một đêm” với đồng nghiệp, Bi Chwi đã định giấu Si Wook mọi chuyện và phá thai. Tuy nhiên, chính sự chân thành của anh đã khiến cô thay đổi suy nghĩ. 

Thay vì giống nhiều phụ nữ khác ở nhà sinh con, chăm sóc gia đình, Bi Chwi nhường lại công việc ấy cho Si Wook. Việc anh đồng ý sẵn sàng nghỉ việc, ở nhà nội trợ khi Bi Chwi vừa đề nghị gây bất ngờ.

 Si Wook sẵn sàng ở nhà nội trợ, chăm con để vợ đi làm. Ảnh: ENA.

Với anh, giấc mơ duy nhất chính là một người chồng, người cha tốt. Anh chấp nhận hy sinh, làm một người đàn ông không tham vọng để vợ thoải mái viết tiếp giấc mơ đời mình.

Lựa chọn nào cũng để hạnh phúc

Dù là với các nhân vật của “Can We Be Strangers?” hay là ở đời thực, mỗi người chúng ta cũng chỉ có một cuộc sống cho riêng mình.

Trong hôn nhân, dù là lựa chọn DINKs hay hy sinh vì người khác, thì điều quan trọng tất cả hướng đến đều là đem lại hạnh phúc cho mình và người bạn đời. Vậy nên, có một câu nói quen thuộc nhưng luôn đúng: Hãy sống cuộc đời của riêng mình, theo những gì mình muốn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn