MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà An Huy trở thành quán quân Vietnam Idol 2023 với kết quả bình chọn áp đảo. Ảnh: Sơn Tùng

Quán quân Vietnam Idol 2023 Hà An Huy: Tôi đã khóc rất nhiều

Huyền Chi LDO | 28/10/2023 11:21

Quán quân "Vietnam Idol" 2023 Hà An Huy có những chia sẻ về quá trình khám phá bản thân và chinh phục đam mê âm nhạc.

Hà An Huy đang là giọng ca nhận được sự kì vọng lớn sau khi liên tiếp vô địch 2 cuộc thi âm nhạc là “Vietnam Idol” và “Bài hát hay nhất” (Big Song Big Deal). Giọng ca 21 tuổi có khả năng sáng tác, kĩ năng thanh nhạc, trình diễn tốt và ngoại hình ưa nhìn. Lao Động có cuộc trò chuyện với quán quân Vietnam Idol 2023 về cuộc hành trình đầy cảm xúc của anh.

Bước ra từ “Bài hát hay nhất" (Big Song Big Deal) và đến với “Vietnam Idol", đã bao giờ bạn nghĩ mình sẽ trở thành quán quân đến 2 lần?

- Trở thành quán quân của một cuộc thi âm nhạc là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Ở chương trình “Bài hát hay nhất", tôi coi đó là một sân chơi để học hỏi, tôi chưa sẵn sàng hoạt động giải trí. Đến “Vietnam Idol", tôi mới thật sự có được trải nghiệm và lấy đà để “bung". Tôi không nghĩ mình có thể chiến thắng, đến tận đêm chung kết tôi vẫn không có suy nghĩ đó. Tôi nghĩ “thôi, thế này là được rồi". Thẳng thắn mà nói, chất lượng các thí sinh năm nay rất đồng đều.

Hà An Huy tiếp cận cuộc thi như thế nào, trong quá trình đó bạn được mọi người xung quanh hỗ trợ ra sao?

- Ban đầu, thầy cô là người gợi ý cho tôi dự thi “Vietnam Idol". Bản thân tôi cũng muốn thi tiếp vì có cảm giác bên trong vẫn có thứ gì đó bị khóa lại. Thầy cô rất lo cho tôi bởi hành trình đó sẽ rất nhiều chông gai, cạm bẫy khó lường. Tôi được khoa của mình đào tạo một tác phong chuyên nghiệp, từ chuyện đúng giờ đến các vấn đề chuyên môn. Trong quá trình tôi thi, thầy cô không bao giờ trách móc, không bao giờ áp đặt. Nhờ có sự lắng nghe và thấu hiểu đó, tôi có động lực vươn lên.

Trong hơn 4 tháng dự thi, trải qua 15 tập phát sóng, bạn gặp những khó khăn gì?

- Tôi nghĩ khó khăn chung của các thí sinh nằm ở việc chọn bài. Vì thời gian chuẩn bị gấp, ý tưởng tôi có rất nhiều nhưng không có đủ thời gian để chuẩn bị. Người trong ê-kip còn cần phải chuẩn bị cho những thí sinh khác nên tôi không thể nhờ họ hỗ trợ tôi sát sao. Không phải lúc nào cũng có thể "anh chị giúp em cái này, giúp em cái kia". Tôi phải chấp nhận hi sinh một vài thứ.

Đó là điều tôi tiếc và thấy buồn, tôi không hoàn thiện được thứ mình muốn. Nhưng về cơ bản, tôi vẫn thể hiện được màu sắc của mình, vẫn được khán giả đón nhận nên tôi vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc. Sau này tôi vẫn còn cả hành trình dài phía trước. “Vietnam Idol” là cơ hội giúp tôi tìm hiểu bản thân và sau cuộc thi, hành trình mới thật sự bắt đầu, tôi cần phải giữ nhịp trên con đường sắp tới.

Một cái khó nữa là áp lực phải giữ phong độ trong “Vietnam Idol”. Tôi chưa từng nghĩ là chuyện này lại khó đến vậy. Tôi bất lực, không thể làm gì và chỉ biết bật khóc. Tôi đã khóc rất nhiều. Không phải ai tạo áp lực cho tôi, chỉ là tôi tự áp lực, tôi biết bản thân cần cố gắng hơn nữa.

Thế nên tôi không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Ví dụ nếu tôi hát chưa hay, thì thần thái của tôi cần phải chạm tới khán giả. Đó là mục tiêu của tôi, tôi mong khán giả có thể cảm nhận được những gì tôi mang lại.

Hà An Huy sáng tác ca khúc “Rơi” gây sốt mạng xã hội. Anh được đánh giá có phong độ ổn định qua các vòng thi. Ảnh: Ban tổ chức

Khoảnh khắc tên mình vang lên khi công bố ngôi vị quán quân, cảm xúc của bạn như thế nào?

- Vào đến đêm chung kết, tôi đã bung hết tất cả những gì tôi có, tôi không quan tâm đến kỹ thuật, tôi không quan tâm đến phần thi nữa mà tôi chỉ muốn bung hết tất cả những gì đang tích tụ bên trong. Và khoảnh khắc tôi nghe thấy tên tôi, cảm nhận đầu tiên là “sao mà kỳ diệu thế, nó đã xảy ra với mình". Nó đã thật sự xảy ra với tôi.

Gia đình tôi cũng không nghĩ là tôi có thể làm được vì chương trình trước tôi tham gia đã là... quá thể, quá ý nghĩa rồi. Đến "Vietnam Idol", tôi lại được "tổ độ", gặp may mắn. Tôi biết ơn mọi thứ đã đến với tôi.

Trong hành trình chạm đến ngôi vị cao nhất cuộc thi, bạn đã phải đánh đổi những gì, thay đổi thế nào để hoàn thiện bản thân?

- Trong lúc thi, tôi cảm nhận được điều áp lực và tàn khốc kinh khủng lại đến từ tinh thần của mình. Tôi mặc định trong đầu rằng khi tham gia thi, ai cũng có khả năng. Và khi người ta vào được đến vòng này rồi nghĩa là họ chỉ có hơn hoặc bằng mình chứ không có chuyện thấp hơn. Tôi chọn tập trung vào bản thân và buộc phải làm việc thật kỷ luật. Trước kia, tôi không phải người như thế, có lúc lơ là sức khoẻ, không quan tâm đến các vấn đề tinh thần. Trong thời gian ngắn, tôi phải thay đổi rất nhiều.

Sau 4 tháng, tôi không có nhiều thời gian để nhìn lại những điều mình đã trải qua. Khi kết thúc chương trình, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Tôi quá sốc với mọi thứ đến với mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn