MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hồng Diễm đóng Ngân Hà trong Trạm cứu hộ trái tim. Ảnh: NSX.

Quyết định để mất tất cả của Ngân Hà có đúng đắn ở Trạm cứu hộ trái tim?

ĐÔNG DU LDO | 09/04/2024 11:21

Việc Ngân Hà (Hồng Diễm) từ bỏ tài sản vì muốn Nghĩa buông tha cho gia đình trong tập mới "Trạm cứu hộ trái tim", khiến không ít khán giả xúc động. Nhiều khán giả cho rằng, cô không phải ngu ngốc, mà đang đặt tình thân lên hàng đầu.

"Trạm cứu hộ trái tim" đang có nhiều tình tiết gay cấn, thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong đó, sau những ngày sống trong mê muội, Ngân Hà cũng đã thức tỉnh và biết rõ bộ mặt thật của người mà cô nghĩ sẽ nương tựa cả đời - Nghĩa (Quang Sự).

Ở tập 14, phát sóng tối nay (9.4), có tình tiết khiến không ít khán giả tranh luận. Theo đó, ông Trung đã bị bắt, Ngân Hà không muốn bố bị giày vò nên đến gặp Nghĩa để đàm phán.

Để cứu bố mình, cô chấp nhận ly hôn, mất trắng căn nhà và công ty Lan Hà.

"Chúng ta cần đàm phán lại. Căn nhà này anh cũng bày ra chuyện đầm tôm để lừa tôi thế chấp sổ đỏ đúng không?

Cho dù anh cướp trắng căn nhà này, cướp Lan Hà và tìm đủ mọi cách đẩy bố tôi vào tù thì tôi cũng hiểu tôi không thể đấu lại được anh nên tôi muốn trao đổi. Tôi đồng ý ly hôn, chấp nhận tất cả, đổi lại anh cứu bố tôi. Giúp bố tôi được không?" - Ngân Hà thẳng thắn nói với Nghĩa.

Trước lời nói của Ngân Hà, Nghĩa chỉ nở nụ cười gian xảo. Ngay sau đó, hắn đến tìm An Nhiên (Lương Thu Trang) và yêu cầu cô dọn về căn nhà vừa cướp được từ Ngân Hà.

Sự việc của Nghĩa khiến khiến bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) rất đau lòng. Bà mong con trai suy nghĩ lại: "Mẹ và con Hà chưa bao giờ mảy may nghi ngờ con giả dối gì hết. Mẹ cũng không bao giờ tin hai đứa sống với nhau như vậy mà con không dành cho nó chút tình cảm nào.

Nghĩa à, nó hiền lành, nó tốt đẹp và yêu thương con như vậy, mà tại sao con đối xử với nó tệ như vậy".

Trước lời chia sẻ của mẹ mình, Nghĩa khẳng định cuộc sống của hắn và Ngân Hà chỉ là giả dối: "Ở đời có vay có trả. Con chỉ đang lấy lại những gì người ta nợ mình thôi".

Bà Xinh sợ hãi: "Con mà dồn nó đến đường cùng, nó làm chuyện gì dại dột mẹ sẽ hối hận cả đời. Mẹ xin con đó".

Ở tình tiết này cho thấy hai vấn đề được lột tả. Một là quyết định của Ngân Hà.

Một số khán giả cho rằng cô dại dột khi trao hết tài sản cho Nghĩa - một người gian xảo. Bởi cô có thể mất cả chì lẫn chài.

Tuy nhiên, phần đông người xem đánh giá ở tình thế của Ngân Hà, cô không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, quyết định của Ngân Hà xuất phát từ tình thân gia đình, đây là típ người phụ nữ sống tình cảm, hi sinh chứ không hề ngu ngốc.

Thêm nữa, Ngân Hà quyết định lấy tài sản gia đình, chấp nhận ly hôn với hai bàn tay trắng để thương thảo với Nghĩa, đây cũng là một nước đi khá khôn khéo của cô. Bởi Ngân Hà biết nghĩa là người trọng vật chất và vô tình. Chỉ có nước đi này, mới khiến Nghĩa động lòng.

Trong khi đó, vấn đề thứ 2, khán giả nhận thấy rằng chính bà Xinh - mẹ của Nghĩa cũng hiểu rõ được con người của Ngân Hà. Bà tiếc nuối vì nếu Nghĩa đánh mất một người vợ tốt như Ngân Hà sẽ hối hận về sau.

Cách xây dựng nhân vật Ngân Hà đang dần dà lấy lại tình cảm người xem. Từ một cô gái chỉ bị chê là ngu ngốc, nhu nhược, Ngân Hà giờ đây đang dần bản lĩnh hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn