MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sao Mai Ngọc Anh: Phạm Anh Khoa ngông cuồng, bản năng nhưng không ác ý

M. K ghi LDO | 16/05/2018 10:14
Sau những ồn ào của Phạm Anh Khoa, Sao Mai Nguyễn Ngọc Anh tin rằng đã có những bài học đắt giá trong cuộc đời để anh thay đổi, bớt đi sự hoang dã, giảm cái tôi và dư luận hãy rộng lòng.

"Tôi biết Phạm Anh Khoa từ khi tham gia cuộc thi “Sao Mai điểm hẹn” vào năm 2006. Cả một quá trình dài để đồng hành và làm việc với Phạm Anh Khoa nên tôi hiểu được phần nào con người của cậu ấy.

Ca sĩ Ngọc Anh tiếc cho Phạm Anh Khoa khi đã sống quá bản năng, không có những cư xử chừng mực. Ảnh: T. L. 

Còn nhớ thời gian thi chung “Sao Mai điểm hẹn”, tôi thường nói vui là Khoa là một người nhiều năng lượng đến mức không biết để làm gì.

Lúc đó thi cử vất vả, ai có chút thời gian rảnh là dành thời gian nghỉ ngơi, riêng cậu ấy luôn tìm hoạt động gì đấy để làm. Lúc thì nhào lộn, không lại nghịch ngợm trêu chọc mọi người giảm bớt bầu không khí mệt mỏi, căng thẳng.   

Với tôi, Phạm Anh Khoa như đứa trẻ trong hình hài một người đàn ông, lúc nào cũng hồn nhiên, sống bản năng và không ác ý với ai.

Có chăng, cậu ấy có cách nhìn và lối sống hơi khác mọi người. Có thể người đàn ông có thói quen, cách cư xử chưa được tốt trong biểu lộ tình cảm nhưng bản thân họ chưa hẳn đã là người xấu.

Ngọc Anh hy vọng, sau khi nhận được bài học đắt giá trong cuộc đời, Phạm Anh Khoa sẽ có thay đổi trong cả suy nghĩ lẫn hành động. 

Ở Khoa có một sự dương tính cao, vì vậy cậu ấy dễ bị hấp dẫn những người nữ đẹp, mạnh mẽ, cá tính đúng gu của mình.

Khoa sống đơn giản và có thể nghĩ rằng, điều mình cho là bình thường thì sẽ là bình thường, tuy nhiên mọi thứ đâu phải giống như cậu ấy nghĩ.

Trong câu chuyện vừa rồi, tôi trách Khoa đến 80%. Trách cậu ấy sống quá bản năng, sống vì cái tôi nhiều quá mà không biết rằng, đã làm tổn thương những người bên cạnh.

Tôi tiếc cho Khoa khi đã làm “tuột dốc” hình ảnh của mình sau bao năm gây dựng.

Phạm Anh Khoa vừa chính thức nói lời xin lỗi đến những người mà anh từng cho là “vu khống” mình.

Tôi hy vọng sau bài học này, Khoa bớt đi sự ngông cuồng của tuổi trẻ, biết cách kiềm chế lối sống có phần hoang dã, cư xử đúng mực vì dù sao mình cũng đã là người đàn ông trưởng thành, cần biết nghĩ cho vợ và 2 đứa con đang đến tuổi trưởng thành.

Ở trong nghề lâu năm, tôi biết, nghệ sĩ đa phần vẫn giữ được sự “ngây thơ”, trong sáng nhất định và không hề có dã tâm.

Cá nhân tôi đánh giá, về bản chất Khoa là một người tốt, đơn thuần và không có thuyết âm mưu.

Tôi cũng mong dư luận hãy thông cảm, mở lòng hơn và có một chút nhân ái với Khoa, đừng giết chết hay làm thui chột đi một nghệ sĩ mang nhiều nhiệt huyết, đam mê với nghệ thuật.

Hãy cho Khoa thêm một cơ hội!".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn