MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh hôn của Seo Ji Hye và Lee Sang Woo trong Tham vọng rực đỏ. Ảnh: VieOn.

Seo Ji Hye đột phá nhờ vai tiểu tam trong phim Tham vọng rực đỏ

An Nhiên LDO | 29/01/2023 10:00

Sau loạt “bom xịt” truyền hình, sự trở lại của Seo Ji Hye với phim “Tham vọng rực đỏ” nhận được sự chú ý. Cô đảm nhận vai Jo Eun Kang, cô gái có xuất thân nghèo khó nhưng nhiều tham vọng.

Người đẹp sinh năm 1984 gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu và bắt đầu lấn sân diễn xuất từ dự án “All In”. Sau đó, dù đóng nhiều phim như “Dạ quỷ”, “49 ngày”, “Muôn kiểu ghen tuông”… nhưng tên tuổi Seo Ji Hye chỉ thật sự được chú ý khi tham gia “Kỵ sĩ áo đen”, “Hạ cánh nơi anh”.

Nhờ thành công của phim, mỹ nhân họ Seo vươn lên hàng nữ chính trong các tác phẩm như “Bữa tối định mệnh”, “Nụ hôn của giác quan thứ 6”, “Adamas” song đều không tạo được tiếng vang. Gần nhất, Seo Ji Hye trở lại màn ảnh với “Red Balloon” (Tham vọng rực đỏ). Tác phẩm được đánh giá là bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ diễn viên. 

Theo đó, phim mở màn với tỉ suất người xem ở mức 3,7% và tăng dần theo từng tập nhờ sức hút về nội dung. Trong tập gần nhất (phát sóng tối 15.1), rating trung bình của tác phẩm đạt 7,7%, cao nhất kể từ khi phát sóng, theo thống kê của Nielsen Korea.

Trong “Red Balloon”, Seo Ji Hye đảm nhận vai Jo Eun Kang - cô gái có xuất thân nghèo khó nhưng nhiều tham vọng. Vốn có ước mơ trở thành giáo viên nhưng Eun Kang lại trượt kỳ thi sư phạm.

Jo Eun Kang (trái) là vai diễn có diễn biến tâm lý phức tạp. Ảnh: VieOn.

Sau đó, cô trở thành gia sư dạy kèm, người chạy việc vặt cho bạn thân Han Ba ​​Da (Hong Soo Hyun) và dành 4 năm hết lòng chăm sóc để bạn trai trẻ tập trung ôn thi công chức. Tuy nhiên, sau cùng, điều cô nhận lại là sự phụ bạc của tình trẻ, sự coi thường của bạn thân.

Khi biết chuyện, dù bên ngoài vẫn điềm tĩnh, bình lặng, nhưng bên trong, Eun Kang bộc lộ sự tức giận, thù hận và tự ti. Cô bày ra một kế hoạch tỉ mỉ để gây hiểu lầm và tạo ra mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân của vợ chồng bạn thân.

Đáng chú ý, vốn có tình cảm từ trước với Go Cha Won (Lee Sang Woo) - chồng của Ba ​​Da, Eun Kang không gặp nhiều khó khăn khi “chinh phục” anh. Cảnh mặn nồng của cả hai tại khách sạn được xem là bước đi thành công đầu tiên trong kế hoạch của Eun Kang.

Vai diễn lần này của Seo Ji Hye được Osen đánh giá cao Theo đó, mọi sự thay đổi trong diễn biến tâm lý của nhân vật đều được nữ diễn viên thể hiện thành công qua biểu cảm ánh mắt. 

Trước đó, tại buổi họp báo phim, Seo Ji Hye cũng tiết lộ lý do cô nhận lời đóng “Red Balloon” vì Jo Eun Kang là một nhân vật khác thường. “Điều hấp dẫn tôi là cô ấy là một nhân vật có thể tiết lộ bản chất của con người và những ham muốn” - cô nói.

Nữ diễn viên không ngại đóng vai tiểu tam, cảnh nóng trên màn ảnh. Ảnh: VieOn.

Ngoài ra, nội dung hấp dẫn, kịch tính do biên kịch Moon Young Nam tạo ra - người từng thành công với “Gia đình họ Wang” (2013, 2014, rating cao nhất 46,8%), “Gap Soon nhà tôi” (2016, rating cao nhất 19,4%), “Liver or Die” (2019, rating cao nhất 22,8%), “Chị em cách mạng” (2021, rating cao nhất 32.6%) là lý do khiến nữ diễn viên gật đầu tham gia dự án.

Ở nửa sau của phim, phim hé lộ nhiều biến đổi về cảm xúc của nhân vật Jo Eun Kang, khi cô nửa cảm thấy tội lỗi, nửa cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên Cha Won. Không chỉ vậy, việc Ba Da sớm muộn cũng sẽ biết về mối quan hệ của cả hai và thái độ của cô ra sao, hứa hẹn là tình tiết gay cấn đáng chờ đợi. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn