MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sharp Object - bộ phim dựa theo tiểu thuyết của Gillian Flynn bắt đầu phát sóng

Lam Anh LDO | 09/07/2018 20:00

"Vật sắc" (Sharp object) - bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên bán chạy của Gillian Flynn (“Gone Girl – Cô gái mất tích”) vừa được công chiếu cùng giờ với Mỹ vào 9 giờ sáng nay 9.7.

Ngôi sao của bộ phim này chính là Amy Adams, nữ diễn viên từng được đề cử 5 giải Oscar. Không ngây thơ như nàng Giselle trong “Enchanted”, không mong manh yếu đuối như Susan trong “Noctural Animals”, lần này trong series phim 8 tập do HBO sản xuất, Amy Adams vào vai nữ phóng viên Camille Preaker trong hành trình trở về thị trấn nhỏ để tìm hiểu về vụ bắt cóc và sát hại hai cô bé. Khi sắp xếp những mảnh ghép tâm lý từ quá khứ, cô nhận ra bản thân quá giống với các nạn nhân.

Camille Preaker, nữ phóng viên của tờ St. Louis Chronicle, được tổng biên tập cử về thị trấn quê nhà ở Wind Gap để viết bài về câu chuyện hai bé gái mất tích, và một trong hai đã chết, tình nghi là do bị giết. Chuyến công tác này đã đưa Camille về gặp lại mẹ mình – Adora (Patricia Clarkson), một người quá cam chịu, cha dượng – Alan Crellin (Henry Czerny) và người chị em cùng mẹ khác cha - Amma (Eliza Scanlen), và gợi cho cô nhớ đến những ký ức đau buồn thời thơ ấu, bao gồm cả cái chết của người em gái, Marian (Lulu Wilson), khi cả hai đều còn là nữ sinh.

Bị hành hạ bởi quá khứ, tìm kiếm sự giải thoát bằng rượu, Camille đã cùng thám tử Richard Willis (Chris Messina) và chánh thanh tra Vickery (Matt Craven) cố gắng tìm ra chân tướng sự việc về một cô gái vừa mất tích gần đây.

"Vật sắc" lấy bối cảnh tại Los Angeles, Bắc California, và xung quanh khu vực Atlanta. Tác giả Gillian Flynn chia sẻ: "Vật sắc" là đứa con đầu tiên, tiểu thuyết đầu tiên của tôi. Tôi viết nó mỗi đêm, trong cả các ngày cuối tuần và ngày lễ mà không hề hy vọng nó có thể được xuất bản. Bởi tôi cảm thấy tôi phải mang cô bé này đến hiện thực, nên với tôi, tác phẩm có một vị trí thiêng liêng. Đem câu chữ lên màn ảnh là một việc kỳ lạ và phấn khích, khiến tác phẩm trở thành một điều mới mẻ nhưng vẫn tôn trọng cách hiểu của độc giả. Điều đó rất thú vị và có phần đáng sợ”.

     

Đạo diễn Jean-Marc Vallée cho biết: “Tôi tò mò về việc tại sao chúng ta có thể tìm thấy cái đẹp ở nơi chúng ta không hề nghĩ tới. Tại sao đôi khi bóng tối có thể hấp dẫn và đem đến cảm giác thoải mái. Đây là những gì xảy ra với tôi khi tôi đọc tác phẩm của Gillian. Tôi bị cuốn vào tâm trí của Camille. Tôi bị thu thút bởi nhân vật này.

Tôi chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ thấy hay nghe được bất kỳ ai giống thế này trước đây. Tôi bị cuốn hút bởi việc cô ấy ám ảnh với từng câu chữ, cách mà cô ấy dùng chúng để khẳng định bản thân, để làm lành và để làm tổn thương, và cách cô ấy mô tả thế giới, cách cô ấy nói về bản thân, những vết thương và sự không hoàn hảo của mình. Đó là một giọng văn độc đáo, rất mộc mạc, rất tăm tối, mà cũng rất thật thà và dễ bị tổn thương. Đó chính là vẻ đẹp của Camille Preaker và Amy Adams”.

Nhà sáng tạo Marti Noxon nhận xét: “Khi tôi lần đầu tiên đọc quyển sách này, tôi đã tự nhắc bản thân "Phải gặp cho được Gillian Flynn, cô ấy thật bất bình thường, giống như mình vậy".

Đây là câu chuyện nhắc đến một phần trong cuộc sống của phụ nữ mà chúng ta ít đề cập đến – khao khát được tự làm tổn thương bản thân và tổn thương nhau. Và tôi cảm thấy Camille là đại diện của nhiều người phụ nữ liên tục đè nén những tổn thương họ đã tự gây ra cho chính mình trong suốt cuộc đời, và làm thế nào để né tránh những vấn đề cội rễ gây ra nỗi đau, theo nhiều cách. 

Đó là điều mà bản thân tôi cũng cảm nhận sự tương đồng, và việc nhìn nhận nhân vật đầy thiếu sót nhưng cũng vô cùng dũng cảm trên con đường tìm kiếm sự thực này là một phần lý do vì sao câu chuyện này vẫn đọng lại trong tâm trí tôi một thời gian rất lâu sau khi đọc, chính sự ám ảnh đó khiến tôi muốn biến câu chuyện này thành một bộ phim dài tập”.

     

Phim sẽ được phát lại vào 10 giờ tối trên kênh HBO và Max by HBO. Các tập tiếp theo sẽ được phát sóng đều đặn vào 9 giờ sáng và phát lại vào 10 giờ tối thứ Hai hàng tuần. Khán giả Việt Nam có thể đón xem bộ phim trên các hạ tầng: SCTV, MyTV, K+, Truyền hình FPT, MobiTV, VTCDigital, HTVC và Hanoicab.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn