MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Song Hye Kyo. Ảnh: Elle

Song Hye Kyo: Tôi tin vào nhân quả

DƯƠNG HƯƠNG LDO | 02/02/2023 08:34

Song Hye Kyo khẳng định, cô tin tưởng vào nhân quả và đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ, thoải mái khi công việc đã hoàn thành.

Song Hye Kyo hiện đang là tâm điểm chú ý khi bộ phim “The Glory" lên sóng và được khán giả yêu thích. Mặt khác, tên của cô cũng tràn ngập báo đài, mạng xã hội khi Song Joong Ki - chồng cũ Song Hye Kyo - tuyên bố sắp tái hôn với tình mới.

Gần đây, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle Hàn Quốc, Song Hye Kyo đã có những chia sẻ về quá trình tham gia “The Glory" - bộ phim giúp cô lấy lại danh tiếng. Đồng thời, nữ diễn viên cũng tâm sự những vấn đề về đời sống cá nhân.

“Tôi đã già đi"

Hơn 20 năm trước, “Trái tim mùa thu" lên sóng và trở thành một trong những “bom tấn truyền hình" đưa tên tuổi dàn diễn viên Song Hye Kyo, Song Seung Hun, Won Bin nổi tiếng khắp Châu Á. Đây cũng là tác phẩm góp phần đưa Làn sóng văn hoá Hàn Quốc - Hallyu - phát triển mạnh mẽ.

Trong gần 30 năm theo đuổi diễn xuất, Song Hye Kyo được xếp vào hàng ngũ những nữ diễn viên truyền hình đình đám nhất với nhiều tác phẩm ăn khách. Cô cũng được ưu ái gọi là “quốc bảo nhan sắc" của màn ảnh Hàn.

Nhưng kể từ sau “Hậu duệ mặt trời" năm 2016 và cuộc hôn nhân đổ vỡ với Song Joong Ki, Song Hye Kyo liên tục gây thất vọng. Cô bị chê một màu, thiết đột phá và không có tác phẩm nổi bật.

Nhưng đến “The Glory", Song Hye Kyo hoàn toàn lột xác khi hóa thân vào nhân vật Moon Dong Eun - người từng bị bạo lực học đường đầy tàn nhẫn và đã sống kiên cường suốt 20 năm để lên kế hoạch trả thù.

 Ảnh: Elle

Song Hye Kyo cho biết, cô hài lòng với hình tượng Moon Dong Eun trên phim và cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội thể hiện nhiều khía cạnh diễn xuất hơn.

“Không giống như những tác phẩm trước đây, tôi biết mình phải làm gì ở một mức độ nào đó. Nhưng “The Glory" là phim mà tôi hoàn toàn làm theo bản năng, tin tưởng vào kịch bản và đạo diễn.

Tôi đã luôn mong muốn được thể hiện nhiều vai diễn khác nhau. Sau khi “The Glory" phát sóng, đã có rất nhiều phản hồi nói rằng “Bạn nên làm điều đó sớm hơn”. Thật tuyệt khi có thể cho khán giả thấy một gương mặt mà khiến họ thoả mãn, mặc dù hơi muộn màng” - Song Hye Kyo nói về việc thay đổi bản thân sau những bộ phim thất bại.

Bên cạnh sự khen ngợi diễn xuất, không ít ý kiến nhận xét về nhan sắc Song Hye Kyo. Họ nói rằng cô đã già và không giữ được vẻ đẹp như xưa. Đối diện với lời chê bai ngoại hình, Song Hye Kyo khẳng định, cô cũng đang già đi như bao người, song cô hài lòng vì bản thân giống với Dong Eun.

Song Hye Kyo nói rằng, cô hầu như không trang điểm khi thể hiện vai diễn này. Vì Dong Eun đã trải qua những điều kinh khủng và phải chịu đựng cả đời, nên nếu cô ấy xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo thì thật vô nghĩa.

"Tôi muốn nhân vật của mình trông mệt mỏi và dễ bị tổn thương. Tôi nghĩ Dong Eun cần một vẻ ngoài tiều tụy nên đã giảm cân rất nhiều.

Một số người cho rằng quyết tâm trả thù là phải tăng cân, nhưng nếu các nhân vật phản diện bị hạ gục bởi một người có thân hình nhỏ bé, khiến họ nghĩ rằng “Đứa trẻ như thế thì có gì phải sợ?”, điều đó thực sự thú vị.

Tôi muốn chứng tỏ rằng mặc dù bề ngoài trông Dong Eun có vẻ yếu đuối và mệt mỏi, nhưng bên trong cô ấy đã trở nên vô cùng mạnh mẽ”.

 Ảnh: Elle

Tận hưởng cuộc sống vui vẻ, thảnh thơi

Trong cuộc sống cá nhân, Song Hye Kyo cảm thấy biết ơn vì đã luôn có những người quan tâm, giúp đỡ cô từ khi còn nhỏ. Vì vậy, cô nghĩ “mình phải cho đi".

Mẹ của nữ diễn viên khuyên cô rằng, "đừng bao giờ lại gần những người chỉ biết khen ngợi". Thế nhưng, Song Hye Kyo thừa nhận, mình cũng giống như bao người khác, vẫn thích lời khen, và chẳng muốn nghe lời cay đắng.

Thậm chí, có lúc cô tức giận và phản ứng lại khi ai đó chê bai mình. Song cuối cùng, khi bình tĩnh nhìn lại, Song Hye Kyo lại thấy trân trọng hơn những người như vậy.

Nói về các mối quan hệ cá nhân, Song Hye Kyo thừa nhận cô ít khi tò mò về người khác. Không phải vô tâm hay thờ ơ, mà là vì cô luôn tin rằng một ngày nào đó họ sẽ tự giác nói cho mình những điều muốn chia sẻ.

 Ảnh: Elle

Song Hye Kyo hiện đang nhìn thế giới bằng “màu trắng", một cuộc sống thoải mái mà cô chưa từng có trước đây: “Tôi đang nghỉ ngơi sau khi hoàn thành tốt đẹp công việc, tôi không có gì để chuẩn bị và tôi đang ở trong trạng thái trắng tinh. Tôi thật sự rất vui và thoải mái, không chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên tôi ở trong trạng thái này".

Cuối buổi phỏng vấn, phóng viên bất ngờ đặt câu hỏi: "Bạn có tin vào nhân quả không?", mỹ nhân 41 tuổi thẳng thắn đáp: "Tôi tin vào nhân quả".

 Ảnh: Elle

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn