MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cố nghệ sĩ Lương Ngọc Diệp. Ảnh: Facebook nhân vật.

Sự nghiệp của "Sơn ca đất mỏ" Lương Ngọc Diệp vừa đột ngột qua đời

Anh Trang LDO | 18/04/2024 16:29

Sáng 18.4, thông tin nữ ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37 khiến nhiều người cảm thấy bàng hoàng.

Thông tin ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời được đồng nghiệp và bạn bè đăng tải.

Trước khi mất, cô được công chúng nhớ tới với biệt danh "Sơn ca đất mỏ".

Dù tìm đến với âm nhạc muộn nhưng tài năng của Lương Ngọc Diệp được công chúng ghi nhận qua những sản phẩm chỉn chu, chất lượng.

Lương Ngọc Diệp đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc được khán giả yêu thích, đặc biệt là album "Hạ Long sớm" và CD Vol 2 "Mơ yêu". Lương Ngọc Diệp thể hiện tài năng sáng tác và biểu diễn của mình qua từng sản phẩm âm nhạc.

Không chỉ là ca sĩ, Lương Ngọc Diệp còn là nhạc sĩ sáng tác. Cô sáng tác những ca khúc mang tính nhân văn, lãng mạn và đầy cảm xúc.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp sinh năm 1987. Trước khi đến với nghệ thuật, Lương Ngọc Diệp từng học qua 3 trường Đại học.

Nữ ca sĩ tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất năm 2010. Tiếp đó, năm 2011, cô thi tiếp Khoa Tiếng Anh - Đại học Thái Nguyên và đã kết thúc chương trình học tập trong năm 2013.

Trong khi theo học tại trường Đại học Thái Nguyên, hè năm 2012, Lương Ngọc Diệp vẫn nộp đơn thi và đỗ tiếp khoa Tiếng Trung - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Sau đó, cô chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật. Từ các cuộc thi văn nghệ quần chúng, cô nổi tiếng và được biết đến nhiều hơn.

Trong cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung, Lương Ngọc Diệp giành giải nhất của tỉnh và khu vực Miền núi - Duyên hải phía Bắc, giải nhì toàn quốc và giải ba quốc tế tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Với những thành tựu đạt được, Lương Ngọc Diệp đã quyết định tiếp tục du học cao học thanh nhạc biểu diễn tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây. Đây là một trong bốn học viện lớn nhất Trung Quốc.

Dưới sự dìu dắt của giáo sư Cung Tiểu Bình, Lương Ngọc Diệp là một trong ba lưu học sinh tốt nghiệp xuất sắc của học viện.

Nhận xét về Lương Ngọc Diệp, nhà báo Ngô Bá Lục viết: "Nghe lại giọng hát của Lương Ngọc Diệp mà xúc động nghẹn ngào.

Một giọng hát đầy nội lực, một con người tràn đầy năng lượng sống tích cực. Ở nơi ấy bình an em nhé, tiếng hát của em sẽ còn vang mãi".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn