Theo Yonhap News, Suga (31 tuổi, tên thật Min Yoon-gi) - thành viên nhóm BTS, người bị tình nghi lái xe máy điện trong khi say rượu, đã đến Sở cảnh sát Yongsan Seoul vào tối 23.8 để tiếp nhận thẩm vấn trong khoảng 3 giờ.
Cảnh sát cho biết, Suga đã thừa nhận tội lái xe trong tình trạng say rượu trong quá trình điều tra.
Sau khi thẩm vấn xong, Suga bước ra khỏi sở cảnh sát với vẻ mặt nghiêm nghị, chắp tay và liên tục cúi đầu nói: "Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây ra nhiều tổn thương và thất vọng vì hành động sai trái của mình.
Tôi đang kiểm điểm sâu sắc và hối hận về điều đó. Tôi sẽ đảm bảo điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi muốn nói rằng tôi thực sự xin lỗi những người đã yêu mến tôi”.
Tuy nhiên, Suga không trả lời những câu hỏi khác của phóng viên, chẳng hạn như câu hỏi về lời khai anh đưa ra trong cuộc điều tra; tại sao anh không đến đồn cảnh sát ngay sau khi bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu; liệu lời khai rằng anh chỉ uống một cốc bia có đúng hay không; và anh nghĩ gì về việc dư luận yêu cầu anh rời khỏi nhóm BTS…
Suga được phát hiện bị ngã vì lái xe scooter điện trong tình trạng say rượu ở đường Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul vào khoảng 23h ngày 6.8.
Khi kiểm tra nồng độ cồn trong máu thì nam ca sĩ vi phạm lên đến 0,227%, cao hơn rất nhiều so với mức thu hồi giấy phép lái xe 0,08%. Suga là thần tượng Kpop vi phạm nồng độ cồn mức cao bậc nhất từ trước đến nay, nhưng anh khai rằng mình “chỉ uống một cốc bia".
Suga và công ty quản lý Big hit Music cũng bị nghi ngờ cố tình giảm thiểu tính nghiêm trọng của vụ vụ việc, khi nói “xe scooter điện có yên” thành “xe kickboard điện không yên" trong bài đăng xin lỗi.