MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngọc (Thái Hòa) gần như mất tất cả vì cứu em trai trong diễn biến mới nhất của "Cây táo nở hoa". Ảnh: Vie Channel.

Tận cùng của bi kịch trong “Cây táo nở hoa”

THU HƯƠNG LDO | 16/06/2021 16:48
Những tập mới nhất của “Cây táo nở hoa” tiếp diễn loạt bi kịch liên quan đến gia đình Ngọc khiến khán giả rơi nước mắt, nhưng cũng làm không ít người xem ức chế.

Phim truyền hình “Cây táo nở hoa” chiếu 2 tập mới nhất với những diễn biến kịch tính khi gia đình Ngọc (Thái Hòa) - Hạnh (Hồng Ánh) "tan cửa nát nhà" vì khoản nợ 5 tỉ của Ngà (Trương Thế Vinh).

Tận cùng bi kịch của “Cây táo nở hoa” khiến khán giả kêu than “Có gia đình nào nhiều biến cố như gia đình Ngọc hay không?”

Ngọc đánh đổi hạnh phúc để cứu Ngà

Sau khi biết bị ung thư gan, Ngọc nhận thêm cú sốc, phải gom đủ 5 tỉ cứu Ngà khỏi cảnh tù tội. Anh quyết định bán căn nhà đang sống, trước đây là nhà ông chủ cũ, vì cảm ơn anh em Ngọc cứu mạng trong vụ cháy mà để lại với giá rẻ.

Ngôi nhà có ý nghĩa đặc biệt đối với vợ chồng Hạnh - Ngọc, là tài sản giá trị nhất họ tích cóp suốt nửa đời làm lụng vất vả. Bán căn nhà đi, đồng nghĩa với việc Ngọc mất tất cả, không chỉ nơi cư trú mà là đánh đổi hạnh phúc của riêng mình.

Hôn nhân của Ngọc - Hạnh trên bờ vực tan vỡ.

Ngọc tới tìm Hạnh, quỳ xuống cầu xin vợ đồng ý bán nhà cứu Ngà. Quá mức chịu đựng của Hạnh, cô đuổi Ngọc về nhưng anh vẫn đứng dầm mưa trước cửa, chờ vợ hồi tâm chuyển ý. Đến bước đường cùng, Hạnh đem cuộc hôn nhân ra đánh cược, mong một lần Ngọc nghĩ đến hạnh phúc cho vợ con: "Bây giờ anh chọn đi, 1 là các em của anh, 2 là tôi… Nếu như anh vẫn quyết định bán nhà, tôi sẽ đồng ý, nhưng đổi lại tôi muốn ly dị. Anh chọn đi".

Nhưng ván cược của cô đổ bể vì tình yêu Ngọc dành cho các em quá mù quáng. Ngọc câm nín không thể lựa chọn, Hạnh tức tưởi ném sổ đỏ về phía Ngọc, tuyên bố từ nay không dính dáng tới anh em nhà Ngọc nữa.

Cảnh phim hóa thân xuất sắc của Thái Hòa.

Ngọc tuyệt vọng ôm tấm sổ đỏ quỳ gối giữa màn mưa, nhưng người lạnh thấu tâm can có lẽ là Hạnh... Khán giả để lại bình luận: “Tập này Thái Hòa diễn quá xuất sắc, lấy nước mắt người xem”, “Hồng Ánh gào khóc, cùng với hiệu ứng âm nhạc đã khiến tôi khóc theo. Ngọc quá nhu nhược, vô trách nhiệm.”

Chấp nhận ly hôn, Ngọc có thực sự giải thoát cho Hạnh?

Hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ nhưng Ngọc - Hạnh vẫn canh cánh lo lắng về nhau. Ngọc tự trách bản thân là người chồng, người cha tồi tệ, Hạnh trằn trọc hằng đêm vì quá khổ tâm.

Bệnh của Ngọc trở nặng, Phong (B Trần) khuyên anh nên sớm nói cho gia đình biết. Trong lúc rối bời, anh đến tìm Hạnh và thấy cô về nhà cùng 1 người bạn học cũ đi ôtô, áo quần tươm tất. Hạnh nghẹn ngào đưa cho Ngọc tờ đơn ly hôn với lý do dài 3 trang giấy, chua xót nói rằng mình đã hết sức chịu đựng nhưng Ngọc vẫn lưỡng lự không dám nói ra bệnh tình.

Trước những lời trách cứ của Hạnh, Ngọc lấy hết can đảm khẳng định: "Anh sắp chết rồi!". Song thái độ bình tĩnh của Ngọc khiến Hạnh hiểu lầm là anh cố tình lấy lý do, cô tức giận: "Vậy anh chết đi. Đừng bao giờ lôi mẹ con tui theo nữa. Anh chết một mình anh đi".

Diễn xuất của Hồng Ánh lấy nước mắt khán giả.

Sự gay gắt của Hạnh thôi thúc Ngọc hạ quyết tâm ly hôn để vợ không phải khổ sở thêm nữa: "Anh biết rồi mình. Đến chết anh vẫn nợ mình mà. Anh xin lỗi, anh sẽ đồng ý ly dị với mình". Ngọc bỏ về với suy nghĩ mình “không xứng đáng được sống”

Việc chấp nhận ly hôn quá dễ dàng của chồng khiến Hạnh càng đau đớn. Hạnh phúc bao năm vun vén tan vỡ chỉ sau một cái gật đầu thiếu trách nhiệm... Và một khán giả đã bình luận: “Không phải Ngọc không xứng đáng được sống, mà anh không xứng đáng được tha thứ hết lần này đến lần khác, không xứng đáng có được tình yêu của Hạnh”.

Tình tiết phim lấy nước mắt khán giả nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng bi kịch bị đẩy quá cao làm người xem ngộp thở.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn