MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh Khánh bị làm nhục gây tranh cãi ở tập mới "Thương ngày nắng về 2". Ảnh: NSX.

Thương ngày nắng về: Lan Phương được khen ngợi về diễn xuất

DI PY LDO | 18/05/2022 13:22

Gặp loạt biến cố trong các tập mới "Thương ngày nắng về" phần 2, Khánh (Lan Phương) thể hiện sự bất lực, cam chịu khiến không ít khán giả thương cảm.

Trong tập 20 của "Thương ngày nắng về 2", nhân vật Khánh do Lan Phương đóng đã bị đẩy đến bước đường cùng, gặp phải biến cố khủng khiếp nhất.

Cô bị chị chồng dàn cảnh cưỡng bức, bị mẹ chồng xỉa xói, đuổi ra khỏi nhà, bị chồng nghĩ mình là người phụ nữ lăng loàn, phản bội. Khánh không còn gì để mất, quyết tâm ly hôn và dứt áo ra đi. 

Cụ thể, Thương (Thu Hà) bất ngờ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Cô còn mua tặng Khánh một chiếc áo để đền lại chiếc áo không may làm bẩn lần trước.

Khánh thấy lạ nhưng cũng không biết nói thế nào. Cô đến cơ quan làm việc như mọi ngày. Giờ nghỉ trưa, Thương tiếp tục khiến Khánh "choáng" vì sự thay đổi của mình.

Khánh không một chút nghi ngờ, chúc mừng chị gái chồng vì đã có việc làm mới. Cô lên xe Thương chuẩn bị đi ăn. Bất ngờ một người đàn ông lạ mặt trùm đầu đánh thuốc mê khiến cô ngất lịm đi.

Cùng lúc đó, Mạnh (chồng của Liên) cũng được một người đàn ông đưa đến một khách sạn trong trạng thái say xỉn. Tại đây, Khánh đang nằm bất động trên giường.

Khán giả hết chịu được sự vô lý của gia đình Đức. Ảnh: NSX.

Mạnh tiến đến gần và làm nhục Khánh thì bà Hiền, Đức và Liên xông vào kịp lúc "bắt quả tang". Bà Hiền chưa kịp nghe Khánh giải thích đã vội chửi con dâu là đồ lăng loàn, khốn nạn và "tởm". Khánh uất nghẹn chỉ nói được câu "mình bị oan", nhưng lúc này dường như không một ai tin Khánh.

Sau đó, Khánh đến viện làm xét nghiệm. Khi cầm giấy xét nghiệm chứng minh mình đã bị đánh thuốc mê đưa cho Đức xem, Đức không nói một lời nào, thậm chí còn xé hết trước mặt Khánh.

Khánh thất vọng nói với Đức sau 10 năm chung sống, vì một câu chuyện vô lý như vậy mà Đức đã nghĩ Khánh phản bội.

Về phía bà Hiền vẫn nghĩ Khánh là loại không ra gì nên đuổi cô ra khỏi nhà...

Ở những phân cảnh trên, diễn xuất nội tâm của Lan Phương khiến khán giả xúc động bởi dường như cô đã hoàn toàn nhập vào nhân vật.

Từng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt, giọng nói của Lan Phương đều đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào. Nhiều khán giả khen Lan Phương thể hiện được trọn vẹn nỗi đau, sự uất ức kìm nén của nhân vật.

Trên trang cá nhân của mình, Lan Phương cũng trải lòng về nhân vật: "Khánh thật sự giúp tôi trưởng thành, sâu sắc và bao dung hơn. Yêu Khánh, thương Khánh. Mình cùng cố gắng, cùng mạnh mẽ vượt qua Khánh nhé". 

Ngay sau khi cảnh quay của Lan Phương được phát sóng, khán giả đã dành rất nhiều lời khen cho nữ diễn viên.

Nhiều bình luận của khán giả như: "Thực sự không còn gì để nói về diễn xuất của Lan Phương", "Rất ít khi khóc vì xem phim mà nay khóc luôn, cái đoạn Khánh bị oan khóc nức nở, Lan Phương diễn tốt thật sự", "Thực sự rất thích diễn xuất của Lan Phương, phân đoạn nào xem cũng xúc động và khóc cùng cô", "Nhân vật Khánh của Lan Phương càng ngày càng có nhiều đất diễn và cô ấy đã thể hiện rất xuất sắc vai diễn của mình"...

Ngay cả những đồng nghiệp cũng phải thừa nhận Lan Phương diễn tốt. Bảo Thanh chia sẻ: "Lan Phương phim này diễn xuất tốt quá. Dù đã dặn lòng “bả đang diễn đó, xem bả diễn để còn học tập” mà không hiểu sao nước mắt vẫn nhoè". 

Diễn viên Ngọc Lan dành lời khen cho cô bạn đồng nghiệp: "Phương diễn vai này dã man quá". Mẹ chồng - NSND Lan Hương cũng phải thốt lên: "Nhìn Lan Phương và Hồng Đăng diễn mà chảy nước mắt. Thương quá". 

Tuy nhiên, ngoài những lời khen cho Lan Phương, tập mới "Thương ngày nắng về" cũng khiến khán giả tranh luận về nhân vật Đức và Thương.

Khán giả không đồng tình với chuyện Đức thay vì bình tĩnh suy xét mọi chuyện, anh lại dành cho người vợ đã gắn bó 10 năm với mình ánh nhìn phũ phàng, hoài nghi. Hay chị dâu quá tàn nhẫn, hãm hại em dâu mà không nghĩ đến cảm nhận của Đức.

"Thương ngày nắng về" đang là bộ phim truyền hình thu hút được đông đảo khán giả. Những tập gần đây, nhiều khán giả tỏ ra bực bội, cảm thấy "không chịu đựng nổi" trước diễn biến đầy bi kịch của gia đình Khánh - Đức.

Trước phản ứng giận dữ của khán giả về những gì Khánh phải chịu đựng trong tập 20, biên kịch Thu Thủy cũng có những chia sẻ rằng: "Khánh không ưu tú như Trang, không ngây thơ như Vân. Ở khía cạnh nào đó, Khánh là mẫu phụ nữ phổ thông nhất trong đời sống, với những vấn đề thường nhật nhất.

Nếu không ở bước đường cùng, cô ấy cũng sẽ vẫn vì những đứa con mà ở trong vũng lầy cuộc đời mình, dù nó tăm tối và ngạt thở đến đâu đi nữa".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn