MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Tiếng sét trong mưa" tập 24: Bà Hội ra tay tàn ác hòng bịt miệng Hiểm

HOÀI ANH LDO | 29/09/2019 06:56

Ở diễn biến tiếp theo của "Tiếng sét trong mưa", Hiểm đã nói hết ra tất cả những bí mật mà bà Hội vẫn luôn giấu kín bấy lâu nay để minh oan cho Lũ và Thị Bình. Do vậy mà cô đã bị bà Hội hãm hại.

Sau cái chết của Lũ, Hiểm uất hận nói ra mọi bí mật mà Lũ đã kể lại cho cô. Hiểm nói với cậu Hai Khải Văn rằng người mẹ ruột của anh đã bị bà Hội giết chết đau đớn thế nào. "Bà hóa ghen, bà không muốn đứng ngang hàng với dì Lành cho nên bà đã giết chết dì ấy. Bà muốn làm vậy với con Bình, bà đặt điều dựng chuyện, bà ác lắm", Hiểm trừng mắt nói với bà Hội. 

Khi mà bà Hội vẫn đang "cứng họng" không biết đáp trả sao, thì từ phía sau, mợ Hai đánh Hiểm ngất đi. Hành động bột phát của mợ Hai xuất phát từ việc Hiểm chuẩn bị nói ra tất cả sự lăng loàng của mợ trước mặt Khải Văn.

Hiểm bị hãm hại sau khi nói ra sự thật.

Sau đó, bà Hội quay sang Khải Văn và biện minh: "Con đừng có tin lời của con Hiểm. Má làm sao mà giết chết má của con được. Má thương em Lành nhiều lắm". Nghe xong câu nói, Khải Văn không bộc lộ cảm xúc mà chỉ bỏ đi trong sự tủi hờn đến tột cùng.

Bà Hội quay sang dò hỏi ý tứ con dâu. Hai Sáng tinh ranh nói: "Má hiền lành vậy, con kiến má còn không giết làm sao giết má anh Văn". Bà Hội cười ranh mãnh, khen con dâu hiểu chuyện và lấy gói thuốc bột đổ vào miệng Hiểm nhằm khiến cô từ nay không thể nói được nữa. 

Hiểm đau đớn nhận ra mình không thể nói được nữa.

Tỉnh lại, Hiểm gào khóc trước sự việc kinh hoàng đang diễn ra với mình. Chứng kiến cảnh này, Khải Văn vô cùng đau xót bởi anh hiểu đã có người muốn che giấu sự thật mà bắt Hiểm phải suốt đời im miệng. Khải Văn khuyên dì Bảy nên đưa Hiểm rời xa nơi này để tránh họa vào thân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn