MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jung So Min và Jung Hae In trong "Love Next Door". Ảnh: Nhà sản xuất

Tình tiết nữ chính mắc ung thư trong phim Jung Hae In bị chê

DƯƠNG HƯƠNG LDO | 09/09/2024 15:24

Tình tiết nữ chính bất ngờ tiết lộ bị ung thư trong phim “Love Next Door" do Jung Hae In, Jung So Min đóng chính, bị chê nhàm chán, lỗi thời.

Tối 8.9, bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Love Next Door" của đài tvN đã phát sóng tập 8 với những nội dung được quan tâm, sau khi nam chính Seung Hyo (Jung Hae In) quyết định tỏ tình với nữ chính Seok Ryu (Jung So Min)

Nhưng đến cuối tập phim, trong khi Seok Ryu vẫn còn đang phân vân chưa đưa ra câu trả lời cho Seung Hyo, cô bất ngờ đau bụng dữ dội.

Lúc này Seung Hyo và bạn trai cũ Hyeon Jun của nữ chính đều có mặt. Seung Hyo muốn đưa cô đi bệnh viện, nhưng Seok Ryu lại hất tay anh ra và nhờ bạn trai cũ đưa đi.

Cuối cùng, tập phim kết thúc với bệnh tình bất ngờ được tiết lộ của nữ chính. 3 năm trước, cô trải qua một cuộc phẫu thuật vì bệnh ung thư dạ dày. Lúc đó bệnh của cô đã ở giai đoạn 2, khiến cô phải cắt bỏ 79% dạ dày và đã tiến hành hóa trị.

Jung So Min bị ung thư dạ dày trong phim. Ảnh: Nhà sản xuất

“Love Next Door" được giới thiệu là phim thuộc thể loại hài lãng mạn (rom-com), với nội dung xoay quanh mối quan hệ của Bae Seok Ryu - một người phụ nữ cố gắng khởi động lại cuộc sống đầy rắc rối của mình sau khi trở về từ Mỹ, và Choi Seung Hyo - con trai của bạn mẹ cô, cũng là bạn thân từ thời thơ ấu của Seok Ryu.

Khán giả đều tin rằng, đây sẽ là một bộ phim nhẹ nhàng, mang tính chữa lành. Không chỉ bởi thể loại phim là hài lãng mạn, mà nó còn được thực hiện bởi bộ đôi biên kịch Shin Ha Eun và đạo diễn Yoo Je Won của tác phẩm chữa lành đình đám năm 2021 “Hometown Cha-Cha-Cha” chiếu trên tvN.

Vì vậy, tình tiết nữ chính bất ngờ thông báo bị ung thư khiến nhiều khán giả ngán ngẩm.

Họ cho rằng, đây là tình tiết lỗi thời, nhàm chán, không khác nào những bộ phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc hơn 20 năm trước như “Trái tim mùa thu" năm 2000 (Song Hye Kyo, Song Seung Hun đóng chính), “Nấc thang lên thiên đường" năm 2003 (Kwon Sang Woo, Choi Ji Woo đóng chính)...

“Love Next Door” bị chê kịch bản nhàm chán, cũ rích. Ảnh: Nhà sản xuất

Việc “Love Next Door" bất ngờ để nữ chính tiết lộ căn bệnh đe dọa tính mạng còn được so sánh với phim “Nữ hoàng nước mắt" (Queen Of Tears) của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won lên sóng đầu năm nay.

Tuy nhiên, ở “Nữ hoàng nước mắt", căn bệnh hiếm của nữ chính được công bố ngay từ đầu, không đột ngột xuất hiện ở giữa phim như “Love Next Door".

Một bài đăng với tiêu đề “Tập phim truyền hình Love Next Door hôm nay có kết thúc dở tệ" đã thu hút 74.000 lượt đọc và hơn 300 bình luận trên cộng đồng trực tuyến theqoo.

Khán giả Hàn Quốc để lại bình luận:

“Kịch bản cũ rích".

“Đây không phải là phim truyền hình của năm 2000 hay sao, nó thực sự vô lý. Mặc dù Jung Hae In và Jung So Min có diễn xuất tốt".

“Kịch bản thực sự không hay. Nó cũ kỹ, không hợp với cảm xúc thời nay, và hơn hết là nó không hề thú vị”.

“Nó trông giống như một bộ phim truyền hình kiểu KBS chứ không phải tvN” (nổi tiếng với phim tình cảm, tâm lý hiện đại, nhiều tình tiết drama).

“Tự nhiên thêm bệnh ung thư của nữ chính vào phim hài lãng mạn?”.

“Bộ phim hài lãng mạn về hai người bạn thời thơ ấu mà tôi mong muốn không phải như thế này”.

“Kịch bản tệ đến mức khiến bạn tự hỏi liệu đây có phải là phim truyền hình năm 2024 hay không”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn