MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh Kang Dong Won trong trailer "Train to Busan" phần 2. Ảnh cắt từ clip

"Train to Busan" phần 2 gay cấn đến nghẹt thở chuẩn bị ra mắt khán giả

Hải Minh LDO | 02/04/2020 16:57

Phần 2 "Train to Busan" sẽ khám phá nguyên nhân xuất hiện đại dịch xác sống ở Busan, thành phố an toàn cuối cùng sau khi Hàn Quốc bị lây nhiễm virus này...

Vào ngày 28.2, 2 poster đầu tiên của bom tấn "Train to Busan 2" đã chính thức được phát hành với tên mới "Peninsula". Không còn Gong Yoo, "Peninsula" có sự tham gia của Kang Don Won trong vai chính Jung Suk, cùng với Lee Jung Hyun trong vai Min Jung.

Ngày 2.4, nhà sản xuất bộ phim chính thức hé lộ trailer hoành tráng với những phân cảnh hành động căng thẳng, gay cấn đến nghẹt thở. Dù là phần tiếp theo của "Train to Busan" nhưng phim sẽ chào đón những nhân vật hoàn toàn mới kể một câu chuyện khác. Phần 2 sẽ khám phá nguyên nhân xuất hiện đại dịch xác sống ở Busan, thành phố an toàn cuối cùng sau khi Hàn Quốc bị lây nhiễm virus này trong phần đầu tiên.

Hình ảnh kinh dị trong "Train to Busan" phần 2. Ảnh cắt từ clip 

Trailer 1 phút  30 giây mở đầu với sự xuất hiện của Kang Dong Won và đồng đội trên đường đang giải cứu những người sống sót. Tưởng chừng như đại dịch này đã kết thúc từ 4 năm trước nhưng ở giữa thành phố hoang tàn không còn sự sống lại bất ngờ xuất hiện đội quân xác sống khát máu. 

Phim sẽ đưa khán giả theo chân một người tên Jung Seok (Kang Dong Won thủ vai), khi anh được đưa trở lại bán đảo Triều Tiên để giải cứu những người sống sót bị mắc kẹt trong khu vực bị tàn phá.

Theo giới truyền thông Hàn Quốc, "Peninsula" sẽ ra mắt khán giả ngày 12.8.2020 và chưa có lịch ra rạp tại các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sau thành công vang dội của "Train to Busan", phần tiếp theo chắc chắn sẽ được các nhà phát hành săn đón.

"Train to Busan" là bộ phim zombie kinh dị lấy bối cảnh đất nước Hàn bị tấn công bởi một loại virus bí ẩn, biến con người thành những xác sống hung hăng, khát máu. Có mặt trên chuyến tàu từ Seoul tới Busan là một người cha cùng con gái, hai vợ chồng chuẩn bị đón đứa con đầu lòng và một số cô cậu học sinh cấp 3.

Khi đại dịch xác sống bất ngờ bùng phát, họ không còn cách nào khác ngoài đương đầu với nó để bảo vệ những người thân yêu của mình. Hành trình 453 km từ Seoul tới vùng an toàn Busan bỗng trở thành cuộc chiến khốc liệt để sinh tồn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn