Câu chuyện tình yêu "máy bay - phi công" không còn là vấn đề quá xa lạ trong cuộc sống hiện đại. Song, việc nữ chính hơn nam chính gần chục tuổi thì rất hiếm. Bởi, nếu hơn nhau 1-2 tuổi, khoảng cách chênh lệch về mọi mặt sẽ không quá nhiều, còn khi cách nhau quá xa sẽ gặp rất nhiều trở ngại từ suy nghĩ, tình cảm, nhất là định kiến trong xã hội.
Thế nhưng "Trạm kế tiếp là hạnh phúc" đã mang đến một mối tình ngọt ngào với kết thúc đầy viên mãn giữa Hạ Phồn Tinh (Tống Thiến) và Nguyên Tống (Tống Uy Long). Hạ Phồn Tinh là trưởng phòng hành chính của một công ty, 32 tuổi vẫn cô đơn lẻ bóng. Đúng lúc đó, chàng thực tập sinh 22 tuổi Nguyên Tống xuất hiện.
Từng cử chỉ quan tâm, chăm sóc cùng những lời nói ngọt ngào của anh đã khiến Phồn Tinh thực sự rung động. "Tôi tỏ tình với chị, chị còn chưa chính thức trả lời tôi. Tôi chỉ chấp nhận câu trả lời đồng ý, không chấp nhận từ chối", lời tỏ tình của Nguyên Tống khiến cô không khỏi suy nghĩ.
Tuy nhiên, vì lớn hơn nam chính đến 10 tuổi nên cô không dám tiến thêm bước nữa. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống với hàng loạt nghi ngờ từ phía những người thân quen cùng nhiều hiểu lầm, Phồn Tinh - Nguyên Tống vẫn nhất quyết nghe theo tiếng gọi của trái tim.
Bởi, trong tình yêu của họ, không còn nghi ngờ về tình cảm, mà vấn đề nằm ở định kiến xã hội về hôn nhân gia đình. Một khi đã vượt qua được những khuôn phép truyền thống đó, họ sẽ sống thật với tình cảm của mình.
Khán giả ai cũng "đổ rầm rầm" trước tình cảm ngọt ngào, lãng mạn của nhân vật chính. Xã hội ngày càng tiến bộ, cởi mở nên tuổi tác không còn là vấn đề quan trọng trong tình yêu và hôn nhân. Chỉ cần hai người thực sự yêu thương nhau, mọi định kiến sẽ không còn là rào cản để họ bước đến hạnh phúc.