MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trúc "Những cô gái trong thành phố": Từ chối đại gia, yêu dân tri thức

Linh chi - Ngọc Huyền LDO | 02/04/2019 07:00

Nữ diễn viên Hoàng Mai Anh, vai Trúc "Những cô gái trong thành phố" thổ lộ cô từng từ chối nhiều đại gia và yêu người yêu hiện tại vì những hiểu biết của anh.

Chào Hoàng Mai Anh! Bộ phim "Những cô gái trong thành phố" được chú ý, cuộc sống của chị có thay đổi nhiều? 

- Bây giờ khán giả thường hay xem phim Hàn Quốc, Thái Lan, phim Việt thì ít xem hơn. Đến "Quỳnh búp bê" hay "Những cô gái trong thành phố" được các bạn đón xem khiến tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc.

Đi ra đường nhiều người biết đến mình hơn đó là một điều hạnh phúc. Tôi không nghĩ nổi tiếng là một điều gì đó xa hoa mà chỉ là mình thể hiện được nghệ thuật cho nhiều người biết. Công việc của tôi cũng bận bịu hơn nhiều.

Hoàng Mai Anh không ngại công khai người yêu khi đang được chú ý.

Gia đình có ủng hộ chị theo nghệ thuật?

- Trước đây mẹ cho tôi học múa bale từ năm 4 tuổi và giao tiếp với nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Đến khi vào cấp 3, ba mẹ cũng lo nếu mình tiếp tục theo nghệ thuật thì sẽ chểnh mảng việc học tập và không tốt cho tương lai nên có định hướng du học và định cư ở nước ngoài.

Nhưng đam mê nghệ thuật cứ thôi thúc nên sau "Thiên mệnh anh hùng", tôi đã giấu mẹ để casting phim "Scandal 2". Thời gian đó, tôi bay vào Sài Gòn bằng tiền cá nhân và may mắn được mời vào một vai dù là phụ thôi. Khoảng thời gian khi không đi du học mà quyết định vào Sài Gòn, ba mẹ không chu cấp gì cả, phải tự lập hết.

Có lẽ do vậy nên hình ảnh cô Trúc một phần nào đó cũng giống tôi lúc vào Sài Gòn lập nghiệp. Cầm 4 triệu đồng đi tìm phòng trọ, đôi lúc còn phải ăn mì gói. Đạo diễn Vũ Trường Khoa rất tinh tế, anh hay chia sẻ về quá khứ của từng diễn viên rồi biến đổi kịch bản. "Những cô gái trong thành phố" được coi là bước ngoặt trong nghề đối với tôi. 

Bạn trai của chị có theo dõi "Những cô gái trong thành phố"?

- Bạn trai tôi rất ủng hộ. Anh là người tình cảm, văn minh về lối suy nghĩ. Thời gian đóng phim trong Nam, anh cũng nhận ra tôi rất vất vả, nhưng khi ra ngoài Bắc anh thấy sống vui vẻ hơn nên đã nghĩ tôi sẽ không theo phim nữa.

Nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào phim nên anh cũng lo, sợ tôi vất vả. Nhưng sau khi đọc kịch bản "Những cô gái trong thành phố", tôi đã thấy thích và chia sẻ với anh thì anh ủng hộ và chỉ nhắn chú ý đến sức khoẻ.

Bạn trai là Việt kiều, vậy hai người quen nhau như thế nào?

- Thật ra tôi và bạn trai quen nhau qua Facebook. Tôi không dám tự nhận xinh đẹp nhưng cũng có duyên một tí. Giới nghệ sĩ và đại gia cũng có người để ý, nhưng tôi lại là một người không thích dựa dẫm vào ai nên cũng không quan tâm lắm.

Năm 2015, khi đang bị stress thì anh có nhắn tin quan tâm. Càng nói chuyện, tôi thấy anh nói về những lí tưởng trong cuộc sống rất đơn giản nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Tôi cảm nhận được những hành động của anh tuy nhỏ nhưng lại rất chân thành. Tìm hiểu hơn tôi biết anh là giáo viên dạy cấp 3, học rất giỏi, cho đến khi anh bay về Việt Nam thì càng hiểu rõ nhau nhiều hơn. Thời điểm này chúng tôi đã quen nhau được hơn 4 năm. 

Ở bạn trai có điểm gì đặc biệt để chị có thể lựa chọn yêu thay vì một đại gia hay một người ở gần bên mình? 

- Anh là người sống rất tình cảm. Hai người yêu nhau như hai nửa trái ngược nhau: anh có kiến thức về Lịch sử, Vật lí rất giỏi còn tôi thì không am hiểu lắm về những vấn đề đó. Hay như tôi thì am hiểu về nghệ thuật, kinh doanh anh thì am hiểu về tri thức. Càng yêu thì càng cảm thấy anh có cách sống rất giản dị không xa hoa. 

Cảm ơn Hoàng Mai Anh đã chia sẻ!

*Trúc "Những cô gái trong thành phố" chia sẻ về công việc:

This browser does not support the video element.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn