MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tùng Leo vượt qua nỗi sợ bệnh tật nhờ tập luyện

M.T LDO | 31/03/2017 18:00
Dự án cộng đồng “I am more than you see", tiếp tục với nhân vật trải nghiệm thứ hai, người dẫn chương trình Tùng Leo. Đằng sau sự thông minh, vững chãi của một người dẫn chương trình nhiều kinh nghiệm là những tâm sự chưa từng được gửi đến công chúng. Tùng Leo đã từng “có thể sẽ chết bất cứ lúc nào không biết...”, bởi một vấn đề về sức khỏe, nhưng rồi anh  tìm được cho mình một động lực để hướng đến một cuộc sống tích cực.
I am more than you see là chiến dịch quy mô lớn lần đầu tiên được CFYC thực hiện trong suốt năm 2017 nhằm gửi gắm thông điệp: “Hãy tập luyện cho cả cơ thể, sức khỏe và ý chí để giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống để thành công và có một cuộc sống tốt đẹp hơn”. Nhân vật tiếp nối Vũ Cát Tường ở số thứ 2 này là người dẫn chương trình Tùng Leo với những câu chuyện chưa từng được kể.
Clip 2 phút của Tùng Leo là hành trình chiến đấu cho việc sở hữu một tinh thần thép để biến những hạn chế, khó khăn trở thành động lực.

"Một MC mới, ăn nói khá lưu loát nhưng không có ngoại hình". Mất 10 năm để lần đầu tiên được thực hiện công việc người dẫn chương trình truyền hình và lần đầu tiên được lên báo là với nội dung như thế. Nếu lúc đó, tôi dừng lại có nghĩa tôi chấp nhận thất bại chính mình vì tự ti về ngoại hình.

Nhưng không! Hiện tôi là 1 người dẫn chương trình truyền hình, 1 người viết sách, 1 người làm thời trang yêu thời trang và là 1 người dẫn đầu trong mảng truyền hình dành cho giới trẻ. Tôi là Tùng Leo. Tôi tin chỉ cần có mục tiêu tôi sẽ làm được. Và tôi tin mình có thể đẹp được. Tôi chọn boxing để thực hiện mục tiêu này.
Đặc biệt, boxing giúp tôi duy trì tinh thần chiến đấu vốn có trong người mình. Tôi không muốn chiến đấu với cuộc sống để thắng. Chỉ là tôi luôn luôn muốn tiến tới, bước về phía trước.
Tôi đã từng khó khăn để nói với ba mình rằng: "Con có thể sẽ chết sớm lúc nào không biết...".
Nhờ tập luyện boxing, Tùng Leo có sức khỏe và vượt qua mọi nỗi sợ bệnh tật.

Chọn tập boxing cũng gọi là 1 thử thách tôi dành cho bản thân mình, bởi bác sĩ đã cảnh báo chứng huyết áp cao của tôi có thể đột quỵ. Không thể là boxing! Ai cũng nói thế.

Đi tập lúc 7h sáng. Uống café không đường. Loại bỏ tinh bột... những điều từng tưởng như không thể thì giờ đây đã là 1 thói quen mỗi ngày tôi thực hiện 1 cách tự nhiên.
Và tôi cảm nhận mình tự tin lên mỗi ngày. Tại sao lại không tin là mình khỏe hơn, đẹp hơn mỗi ngày khi tôi đã làm được như thế?".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn