MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Tuổi 25, tuổi 21" bị phản ứng vì tình tiết “yêu người vị thành niên”

Thuý Anh (Theo KoreaBoo) LDO | 15/03/2022 17:56
Hai tập mới phát sóng của “Tuổi 25, tuổi 21” đang khiến một bộ phận khán giả phẫn nộ vì tình tiết cặp đôi chính tỏ tình. 

Twenty Five, Twenty One (Tuổi 25, tuổi 21) là một trong những K-drama hot nhất hiện tại. Tuy nhiên, bộ phim đang khiến khán giả gây tranh cãi sau khi ra mắt tập 9 vì chi tiết tình yêu chênh lệch tuổi tác.

Phim xoay quanh nhân vật Na Hee Do (Kim Tae Ri đóng) và Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk). Hee Do là thiếu nữ 19 tuổi mang ước mơ trở thành kiếm thủ hàng đầu. Yi Jin 23 tuổi, là một “thiếu gia chaebol” đang trong hành trình làm lại cuộc đời sau khi gia đình bị phá sản vì cuộc khủng hoảng tài chính. Cặp đôi trong một mối quan hệ thuần khiết mà ngay cả nữ chính cũng khó định nghĩa.

Ở cuối tập 9, cặp đôi nhìn thấy cầu vồng khiến Hee Do nhớ về cách đặt tên mối quan hệ của mình với Yi Jin. Cô gọi tên mối quan hệ là “cầu vồng”, trong khi đó, chàng trai trưởng thành Yi Jin khá chắc chắn về tình cảm của mình nên gọi nó là “tình yêu”. Đây cũng là khoảnh khắc Baek Yi Jin tỏ tình với Hee Do: “Tình yêu. Đó là tình yêu. Anh yêu em Hee Do ạ. Cầu vồng á? Anh chẳng cần”.

Cảnh tỏ tình gây tranh cãi trong phim “Tuổi 25, tuổi 21”. 

Ở tập tiếp theo, anh mô tả rõ hơn tình cảm dành cho Hee Do: “Dù em có làm gì, trông em như thế nào thì anh vẫn thích em vì chính con người em. Anh chỉ có thể làm em hạnh phúc hơn bằng cách nói cho em biết cảm nhận của anh về em”. 

Màn tỏ tình nhận được sự hào hứng của đông đảo người xem. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả Hàn Quốc phản đối tình tiết này vì cho rằng đây là tình yêu giữa người trưởng thành và trẻ vị thành niên. Tuổi trưởng thành ở quốc gia này là 20, trong khi Hee Do mới 19 còn Yi Jin 23 tuổi. Cộng đồng mạng chỉ trích bộ phim đang “bình thường hóa” việc một người đàn ông trưởng thành nảy sinh tình cảm với trẻ vị thành niên.

Khán giả bình luận: “Một người đàn ông 23 tuổi đi chơi với nữ sinh trung học và thú nhận tình cảm,  có thể coi là điều bình thường không? Nếu trẻ vị thành niên nảy sinh tình cảm với người lớn, việc người lớn nên làm là gạt đi”, “Sẽ có những người đàn ông lớn tuổi dùng bộ phim để biện minh cho cảm xúc bất thường của họ với trẻ vị thành niên. Tin tôi đi, điều này cũng xảy ra khi Guardian: The Lonely and Great God phát sóng”,

“Để cho một người đàn ông có việc làm tán tỉnh nữ sinh trung học 19 tuổi ư? Để diễn viên tên tuổi đóng phim như thể nó không sao và phát sóng nó như một điều hoàn toàn bình thường trên sóng truyền hình ư?”, “Tôi tưởng biên kịch sẽ chờ đến khi Hee Do 20 tuổi mới để Yi Jin nói lời yêu”…

Cặp đôi chính do Kim Tae Ri và bạn diễn kém 4 tuổi Nam Joo Hyuk thủ vai. 

Một số khán giả cho rằng ít nhất nên để Hee Do trưởng thành trước khi cặp đôi bày tỏ tình yêu. Có người còn gọi Yi Jin là “kẻ đáng sợ” bởi anh thân thiết với những hậu bối kém tuổi thay vì đi chơi với người bằng tuổi mình.

Ngược lại, những khán giả khác khen ngợi bộ phim mang đến cảm xúc tuyệt vời, khung cảnh tỏ tình đẹp lãng mạn và họ thích ánh mắt yêu thương Yi Jin dành cho Na Hee Do.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn