MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Bây giờ, chúng ta đang chia tay" của Song Hye Kyo tập mới lại bị đánh giá nhạt. Ảnh: NSX

Vì sao "Bây giờ, chúng ta đang chia tay" của Song Hye Kyo ngày càng nhạt?

DI PY LDO | 25/12/2021 19:41
Khán giả phản ứng vì tập mới nhất của "Bây giờ, chúng ta đang chia tay" do Song Hye Kyo đóng chính vẫn nhạt nhòa, không giải quyết được vấn đề gì giữa mối quan hệ của 2 nhân vật chính.

Cụ thể, trong diễn biến của tập mới nhất, sau khi nói lời đề nghị chia tay với Jae Guk (Jang Ki Yong), Young Eun (Song Hye Kyo) thể hiện sự đau lòng và mệt mỏi. Đã vậy công việc của cô cũng gặp không ít khó khăn, chuyện gia đình cũng gặp không ít rắc rối. Khi chứng kiến bố mẹ cãi nhau, biết nỗi khổ của mẹ, Young Eun càng đau lòng hơn, cô biết chuyện tình cảm của mình đang khiến mẹ thêm khổ sở.

Tập mới của "Bây giờ, chúng ta đang chia tay" bị khán giả đánh giá nhạt nhẽo vì ê-kíp lại dành khá nhiều thời gian cho câu chuyện của Mi Sook. Không chỉ chồng, cô còn khổ sở vì những lời đay nghiến của mẹ chồng.

Young Eun và Chi Sook lần này phải ra mặt, nói chuyện trực tiếp với vợ chồng Mi Sook, đặc biệt là cảnh cáo riêng chồng bạn thân chuyện ngoại tình. Sau đó, Young Eun còn đưa Mi Sook trở lại sàn diễn cùng một sự kiện vô cùng đặc biệt của công ty. Nhìn bạn mình tỏa sáng trong những năm tháng bị bệnh ung thư đày đọa, Young Eun nghẹn ngào bật khóc. Đây là sự kiện có mặt của rất nhiều nhà thiết kế tên tuổi trên thế giới tham gia theo hình thức trực tuyến, cũng là sự kiện mà Young Eun phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thuyết phục công ty thực hiện.

Jae Guk không có mặt trong sự kiện của Young Eun vì anh đang phải đối diện với nỗi đau của người "đang chia tay". Dù chưa chính thức kết thúc nhưng anh biết, Young Eun rất quyết tâm để chấm hết mọi thứ. Jae Guk thậm chí còn tìm tới mộ của anh trai khóc nức nở, sau đó là đến gặp mẹ với thái độ đầy cương quyết, xin mẹ cho mình yêu Young Eun "như chỉ còn ngày hôm nay".

Một số tình tiết mới trong phim. Ảnh: NSX

Ở diễn biến khác, Jae Guk đề nghị Young Eun (Song Hye Kyo) đi Pháp sống với mình vì nếu tiếp tục ở lại, sẽ còn nhiều áp lực xảy đến với họ. Tuy nhiên, Young Eun không đáp lời, dường như cô không thể rũ bỏ trách nhiệm với bố mẹ và công việc để theo đuổi tình yêu.

Sau nhiều lần suy nghĩ, cô từ chối lời đề nghị của anh. Jae Guk (Jang Ki Yong) đoán được trước lý do của Young Eun vì cha mẹ đang có xích mích, bạn bị ung thư và công ty đang lâm vào cảnh khó khăn. Dù Young Eun yêu Jae Guk, nhưng cô cũng không thể bỏ cuộc sống riêng dễ dàng.

Jae Guk không xuất hiện cổ vũ Young Eun. Anh đã đi đến mộ của người anh quá cố trong trạng thái say xỉn. Đắn đo hồi lâu, Jae Guk đến gặp mẹ và xin bà hãy cho mình thời gian, sẽ từ bỏ mọi thứ, kể cả Young Eun.

Theo khán giả, tập mới chỉ toàn là lời thoại, không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào của cặp đôi chính. Có chăng tình tiết ấn tượng nhất chỉ là những cảnh khóc của Young Eun, màn catwalk của Mi Sook và tình bạn của ba cô gái.

Phim bị chê ngày càng nhạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn