MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khán giả vui khi nam chính đau khổ trong "Nghe nói em thích tôi". Ảnh: Nhà phát hành VieOn.

Vì sao khán giả vui mừng khi Chí Khiêm dằn vặt trong Nghe nói em thích tôi?

DI PY LDO | 22/02/2023 20:23
Sau khi chia tay Lưu Tranh ở tập mới "Nghe nói em thích tôi", Chí Khiêm thất tình, dằn vặt chính mình. Tuy nhiên, điều này lại khiến không ít khán giả thoả mãn, hài lòng.

Bộ phim "Nghe nói em thích tôi" đã đi đến những chặng cuối. Trong đó, điều khán giả quan tâm nhất là cặp đôi chính sẽ hàn gắn mối quan hệ thế nào sau khi cả hai chia tay?

Ban đầu, họ dành lời khen cho  nhân vật của Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh vì độ đẹp đôi, ăn ý. Tuy nhiên, các tình tiết về sau có nhiều phân cảnh gây ức chế.

Trong đó, việc xây dựng tính cách nhân vật Chí Khiêm khiến không ít khán giả khó chịu vì anh giữ cái tôi quá lớn, không biết cách thể hiện tình cảm khiến mối quan hệ giữa anh và Lưu Tranh tan vỡ.

Ở tập mới của phim có phân cảnh Chí Khiêm dằn vặt, đau khổ sau khi chia tay Lưu Tranh. Anh ngồi một góc trong phòng, thẫn thờ nhớ lại những kỷ niệm của mình với Lưu Tranh. Dường như Chí Khiêm đã ý thức được sai lầm của mình khi đã buông tay người mình thương quá vội vàng.

Phân cảnh này được khán giả chia sẻ rầm rộ. Thay vì xót xa cho nam chính, nhiều người hả hê và mong rằng phim sẽ ngược hơn nữa.

Vương Sở Nhiên đóng nữ chính. Ảnh: Nhà phát hành VieOn.

Một khán giả bình luận trên một fanpage phim: "Mình muốn phim ngược nữa vì ngày trước, Chí Khiêm vô tâm. Nếu giờ cho cơ hội, mình nghĩ anh vẫn vậy, vẫn là một người giữ cái tôi quá lớn, chỉ cần đơn giản nói anh yêu em hoặc ở lại với anh thì mọi thứ sẽ tốt. Tuy nhiên, anh thương Lưu Tranh nhưng còn sĩ diện. Nếu tôi là Lưu Tranh, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại".

Một khán giả khác cho rằng: "Sau 6 năm mà Chí Khiêm cũng không biết được anh ta sai ở đâu. Cách anh đối xử với người yêu cũ thì chiều chuộng, nhẹ nhàng nhưng với nữ chính thì thờ ơ, lạnh nhạt. Tôi thấy tình cảnh anh ta hiện tại là đáng đời".

Một khán giả theo dõi phim để lại chia sẻ: "Rõ ràng là có tình cảm nhiều như vậy mà sao 2 người trong cuộc lại hành hạ nhau. 6 năm trước nói ly hôn là ly hôn ngay, tới 6 năm sau vợ cũ bảo chia tay thì anh quyết định chia tay nhưng bây giờ thì lại tỏ ra đau khổ".

Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Cát Tường Dạ, bộ phim “Nghe nói em thích tôi” thu hút lượng khán giả hâm mộ đông đảo. Chuyện tình của hai nhân vật chính được vun đắp tại một bối cảnh khá lạ: Môi trường y tế, bệnh viện. Chính nơi mà sinh tử chỉ trong gang tấc này lại tạo nhiều điều kiện, giúp hai người nhận ra tình cảm thực sự để rồi dần xích lại bên nhau, vượt qua mọi rào cản.

Nếu tình yêu không đủ lớn mạnh, Chí Khiêm khó thể vượt qua mặc cảm tội lỗi lẫn định kiến xã hội để đến với người cũ. Ngược lại, dù gì Lưu Tranh vẫn là một cô gái non kinh nghiệm, ít trải đời nên gặp không ít khó khăn trong việc đưa ra quyết định cuối cùng. Điều các nhà làm phim thành công là khéo léo cài cắm tình tiết, không cho khán giả biết chuyện gì thực sự đã xảy ra với cặp đôi Lưu Tranh - Chí Khiêm. Những sự kiện trong quá khứ chỉ được lật mở theo thời gian, tạo nên sự hấp dẫn cho từng tập phim.

Hiện, phim vẫn tiếp tục lên sóng và giữa hai nhân vật chính vẫn còn khúc mắc, liệu họ hoá giải ra sao?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn