MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Yoo Yeon Seok, Moon Ga Young trong phim mới. Ảnh: Nhà sản xuất JTBC.

Vì sao tình yêu trong phim của Yoo Yeon Seok, Moon Ga Young gây tranh cãi?

An Nhiên LDO | 18/01/2023 08:13

Ngoài việc không thể bứt phá về rating, “The Interest of Love” còn bị chê trách khi xây dựng tình yêu của cặp đôi chính Yoo Yeon Seok, Moon Ga Young có phần khó hiểu.

“The Interest of Love” (Hiểu về tình yêu/ Lý giải tình yêu) xoay quanh chuyện tình yêu chốn công sở của các nhân viên Ngân hàng KCU, chi nhánh Youngpo. 

Đó là giao dịch viên Ha Sang Soo (Yoo Yeon Seok), người đàn ông tin chắc rằng một cuộc sống ổn định và bình yên là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. 

Tuy nhiên, thế giới yên bình của anh bị đảo lộn sau khi phải lòng đồng nghiệp Ahn Soo Young (Moon Ga Young), người luôn cố gắng giữ thái độ tích cực khi đối mặt với khó khăn.

Ban đầu, phim được người xem kỳ vọng sẽ đạt được thành tích cao về rating khi sở hữu dàn diễn viên “trai xinh gái đẹp” cùng câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng không cũ.

Tuy nhiên, sau 8 tập phát sóng, từ rating mở màn khả quan  3,1%, phim liên tục ghi nhận sự sụt giảm, có tập giảm còn 1,8%.

Trong những tập gần đây, tỉ suất người xem của “The Interest of Love” dao động từ 2,1% - 2,9%, theo thống kê của  Nielsen Korea.

Phần khác, phim gây ra nhiều tranh cãi đáng tiếc từ cách xây dựng nhân vật với những mối quan hệ nhập nhằng. Cụ thể, Sang Soo và Soo Young đều cảm mến đối phương. Họ âm thầm quan tâm nhau tại chỗ làm và từng có buổi hẹn hò lãng mạn tại rạp phim.

Thế nhưng, sự chần chừ trong buổi hẹn thứ 2 của Sang Soo đã khiến Soo Young bị tổn thương. Cô nhận ra anh đang hoài nghi về việc có nên tiếp tục mối quan hệ nghiêm túc với mình khi giữa họ có nhiều sự khác biệt, để rồi từ đó, cả hai dần tạo khoảng cách và xa nhau.

Ở hiện tại, nếu như Sang Soo và trợ lý giám đốc Park Mi Kyung (Geum Sae Rok) đã công khai hẹn hò, thì Soo Young và bảo vệ chi nhánh Jung Jong Hyun (Jung Ga Ram) cũng đã xác nhận tình cảm.

Chuyện tình yêu trong phim “The Interest of Love” có phần khó hiểu. Ảnh: Nhà phát hành.

Thế nhưng, điều đáng nói là dù đã có đôi có cặp nhưng Sang Soo và Soo Young vẫn luôn lén quan sát đối phương. Cách cả hai nhìn nhau cho thấy, họ vẫn còn dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Việc họ đồng ý hẹn hò với người khác được cho là đang cố lấp đầy khoảng trống mà người kia tạo ra.

Như cách mà Sang Soo âm thầm nghĩ về đối phương: “Người đó ở ngay trước mắt tôi, nhưng tôi đánh mất rồi. Tôi sẽ không nghĩ đến người đó. Để tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Nhỡ đâu tôi lại muốn cô ấy một lần nữa? Nhỡ... tôi không thể lừa dối con tim mình”.

Trong khi Soo Young cũng tiếc nuối: “Lẽ ra, tôi đã có được người đó. Tôi sẽ không nhìn người đó. Để bảo vệ người đã chọn tôi, tôi sẽ không hy vọng điều gì”.

Dù vậy, ở cuối tập 8, cuộc hẹn của cả hai tại khách sạn vào đêm muộn khiến khán giả hoài nghi, liệu rằng sau khi đã trải qua nhiều sóng gió, hẹn hò cùng người mới, tình yêu của cả hai có đủ để vượt qua những rào cản về xuất thân, trình độ... và một lần sống với cảm xúc thật của chính mình?

Sang Soo sẽ chọn ai: SooYoung - cô gái mình yêu hay Mi Kyung - cô gái chủ động tiến về phía anh. Ảnh: Nhà sản xuất JTBC.

Và rồi, Mi Kyung - Jong Hyun sẽ ra sao khi tình cảm của họ bấy lâu nay dành cho Sang Soo - Soo Young là chân thành? Đây được xem là tranh cãi lớn nhất khi chỉ vì sự mập mờ của cặp đôi chính mà khiến những người yêu thương họ bị tổn thương.

Dù vậy, với một bộ phận khán giả, nếu nhìn nhận một cách tích cực, kịch bản phim khá thực tế và đang đi đúng hướng như đúng tên gọi - Hiểu về tình yêu/Lý giải tình yêu.

Tình yêu vốn khó hiểu, và cảm xúc của con người cũng không thể cắt nghĩa trong ngày một, ngày hai mà cần có thời gian. Ngoài ra, sự khác biệt về địa vị xã hội khiến nhiều cặp đôi chọn cách rời xa thay vì bước tiếp có xảy ra ở đời thực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn