MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vì sao vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard “mê hoặc” công chúng?

THU HƯƠNG LDO | 16/05/2022 19:07

Hàng triệu người xem livestream cùng lúc, thậm chí có khán giả chi đến 30.000 USD chỉ để tham dự phiên xử trực tiếp, cổ vũ Johnny Depp trong vụ kiện với Amber Heard. “Cuộc chiến ly hôn” của hai ngôi sao Hollywood đang “mê hoặc” công chúng toàn cầu.

Khi cặp đôi tai tiếng bậc nhất phơi bày “góc khuất” hôn nhân

Truyền thông Mỹ ví vụ kiện tụng giữa Johnny Depp và Amber Heard như một bộ phim bi hài kịch ngoài đời thực. Khi mà cặp sao nổi tiếng Hollywood đang công bố cho cả thế giới về những gì xấu xa, tồi tệ nhất của nhau, trong cuộc hôn nhân được Amber Heard ca ngợi tưởng chừng như họ “không thể sống thiếu nhau”.

Theo The Independent, tài tử “Cướp biển vùng Caribbean” từng tố cáo bị tờ The Sun bôi nhọ danh dự vào 2020. Nhưng vụ kiện tội phỉ báng đối với Amber Heard trị giá 50 triệu USD thu hút sự quan tâm đặc biệt, bởi quy mô lớn và độ hấp dẫn, khó đoán ngày càng gia tăng.

Khán giả toàn cầu đang chú ý vào giai đoạn cuối của vụ kiện, hàng triệu người theo dõi livestream trực tiếp các phiên điều trần. 

Giới chuyên gia nhận định, cả Johnny Depp và Amber Heard đã không còn gì để mất. Trong hai ngày tự đứng ra làm nhân chứng, mỹ nhân “Aquaman” khóc lóc tố cáo chồng cũ có thói ghen tuông, lạm dụng chất cấm, nghiện rượu và bạo hành cô cả về thể xác lẫn tinh thần. 

Ngược lại, phía Johnny Depp cho rằng, Amber đang cố gắng diễn vở kịch giả tạo lớn nhất đời mình. Trước đó, tài tử “Cướp biển vùng Caribbean” đã tố cáo kiều nữ Texas khai sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của anh.

Đồng thời, anh vạch trần thói lăng nhăng của vợ cũ, mà ồn ào nhất chính là chuyện Amber Heard “ngoại tình” với tỉ phú Elon Musk trong chính căn nhà của Johnny. 

Anh tự thú nhận, mình mới thực sự là nạn nhân của bạo lực gia đình, bằng chứng là ngón tay đứt lìa vì bị vợ hành hung bằng chai vodka.

Theo thông tin cung cấp từ đơn vị phát sóng trực tiếp vụ kiện, trong 9 triệu khán giả theo dõi các phiên xử mỗi ngày, chỉ có 35% khán giả Mỹ, còn lại trải dài khắp thế giới. Mỗi buổi livestream “gay cấn hơn một trận đấu vật”, thỏa mãn sự tò mò của công chúng đối với đời sống cá nhân của người nổi tiếng. 

Mặt khác, việc được nhìn nhận sự kiện một cách khách quan cũng giúp công chúng tin rằng, sự thật sẽ không bị bóp méo và họ có quyền ủng hộ cho phía họ cho là đúng.

Cũng chính vì vậy, màn khóc lóc sặc mùi “diễn xuất” của Amber Heard khó qua mắt khán giả trực tuyến. Lượng anti-fan chống lại nữ diễn viên ngày càng gia tăng.

Hơn 4 triệu người ký đơn yêu cầu Warner Bros loại Amber Heard khỏi “Aquaman 2”. Nhiều Tiktoker làm video chế giễu, mỉa mai những “trò hề” của Amber trên tòa. 

Thái độ của công chúng đối với hai ngôi sao đã có sự xoay chiều. Khi được trực tiếp theo dõi vụ kiện, nhiều người cho biết, họ cảm thông với Johnny Depp bởi những gì anh chịu đựng trong suốt 6 năm qua.

Phải chăng sự thiên vị giới tính đã giúp Amber qua mắt công chúng, để nhận được niềm thương cảm khi cô tố cáo chồng cũ bạo hành vào năm 2016?

Thắng thua không còn quan trọng?

Được đông đảo khán giả ủng hộ và hầu như những người có mặt tại tòa án theo dõi vụ kiện đều “đến vì Johnny Depp”. Nhưng giới luật sư vẫn nhận định, tài tử 58 tuổi khó thắng kiện và “chỉ thắng được tòa án dư luận”.

Mặc dù vậy, dường như 50 triệu USD không phải kết quả cuối cùng Johnny Depp hướng đến, mà tòa án chính là công cụ để anh truyền tải tiếng nói của mình.

Vì những lời buộc tội hành vi đánh đập vợ, Johnny Depp mất đi vai diễn để đời trong “Cướp biển vùng Caribbean”, anh bị Hollywood quay lưng suốt nhiều năm. Đây là lúc Johnny Depp dám “tự thú” và cũng vùng lên để bảo vệ chính mình.

Tất nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại, công chúng đang hùa theo nhau mà ủng hộ Johnny Depp một cách mù quáng, triệt để tẩy chay Amber Heard. Tuy nhiên, nhìn nhận vào hệ quả khách quan của “quyền lực fan”, tất cả khán giả đều đã có quá trình theo dõi, tìm hiểu chi tiết vụ việc trong thời đại công nghệ thông tin rộng mở.

Dù cho, cả Johnny Depp và Amber Heard đều đang “diễn” trước tòa nhằm lấy cảm tình từ công chúng, khán giả cũng đủ thông minh để nhận ra, ai là người dối trá hơn.

Trong số hàng trăm người xếp hàng từ tờ mờ sáng để có vị trí ngồi lý tưởng tại phòng xét xử, tờ People phỏng vấn Ivan De Boer - một phụ nữ 59 tuổi, đã sử dụng tất cả ngày phép tính lương trong năm, chi ra 30.000 USD, để đáp chuyến bay từ Los Angeles đến nơi tổ chức phiên tòa. 

Thậm chí đánh rơi nhiều tiền mặt trong quá trình nghe xét xử, De Boer không cảm thấy hối tiếc, mà khẳng định: "Tôi nghỉ cả năm để có thể ở đây, vì Johnny. Tôi chỉ tiếc nuối nếu không đến ủng hộ anh ấy”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn