MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những màn tỏ tình na ná nhau của "Vì yêu mà đến" khiến khán giả ngán ngẩm.

“Vì yêu mà đến” càng ngày càng nhạt sau 7 tập phát sóng

Nguyễn Nhung LDO | 28/10/2017 15:00
Sau tập 7 phát sóng, chương trình “Vì yêu mà đến” khiến khán giả cảm thấy ngán ngẩm và thất vọng vì độ “nhạt” của những màn tỏ tình.

“Vì yêu mà đến” được HTV mua lại format của chương trình “Phi thường hoàn mỹ” từ Trung Quốc. Khi chương trình này về đến Việt Nam, những fan hâm mộ của “Phi thường hoàn mỹ” đều tỏ ra vô cùng háo hức và mong chờ.

 “Vì yêu mà đến” được khán giả mong chờ nhờ thành công của phiên bản gốc “Phi thường hoàn mỹ” .

Nhưng sau 7 tập phát sóng, chương trình đưa khán giả vào những “cơn ngáp dài ngáp ngắn” vì kịch bản nhàm chán. Những màn tỏ tình chỉ quanh quẩn ở việc bày biện bàn ăn và trò chuyện trên sân khấu.

Điều khiến khán giả thất vọng nhất là qua 7 tập với 14 pha tỏ tình, chỉ duy nhất có một đôi ở tập 3 đồng ý và đến với nhau. Thế nhưng đó lại là người yêu cũ của cô gái đến chương trình, tận dụng cơ hội để bày tỏ tình cảm với người thương đã chia tay. Vì thế, chuyện tình của cặp đôi bị nghi vấn “quá giả”, do nhà sản xuất xây dựng kịch bản lên để câu view.

Cặp đôi duy nhất được tác thành nhưng lại dính nghi vấn là “giả” do kịch bản của chương trình.

Nếu ở bản gốc “Phi thường hoàn mỹ”, từ người chơi đến khách mời đều là những người có địa vị hoặc xuất thân bình thường, thì với “Vì yêu mà đến” cả phiên bản dành cho nam và nữ đều những người nổi tiếng trong showbiz.

Có lẽ vì thế nên người xem tỏ ra khá gay gắt bởi 100% những màn tỏ tình với người chơi đều bị từ chối dù nó có chân thành và cảm động đến thế nào.

Có người còn vui tính bình luận lý do mà các màn tỏ tình đều bị từ chối là “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời showbiz lại yêu dân thường”.

Việc người chơi đều là người nổi tiếng khiến các màn tỏ tình đều bị từ chối.

Một số người sau khi xem những tập đầu đã nhận xét “Vì yêu mà đến” không phù hợp với Việt Nam, bởi những lời tâm sự có phần hơi “sến súa".

Tập 7 vừa qua có sự xuất hiện của 2 cô gái xinh đẹp và thú vị: Ngọc Khanh - cô giáo mầm non vui tính, và Thùy Linh - cô nàng cá tính nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Thế nhưng một lần nữa, họ lại bị từ chối lời tỏ tình.

 Hai cô gái xinh xắn, thú vị ở tập 7 cũng bị từ chối tình cảm trong sự tiếc nuối của khán giả.

“Vì yêu mà đến” cần có sự đổi mới từ người chơi, cách tỏ tình hay một kết thúc có hậu, để thu hút khán giả theo dõi.

Những người xem trung thành của chương trình vẫn trông chờ tập 8 (phát sóng tối 3.11 trên HTV7) sẽ có một chuyện tình sét đánh lãng mạn xảy đến ở “Vì yêu mà đến”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn