MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Danh hài Việt Hương.

Việt Hương khóc nức nở trước câu chuyện người mẹ hiến tạng con để cứu người

Hải Ngọc (T/H) LDO | 27/05/2019 13:21

Trước câu chuyện vô cùng xúc động, Việt Hương nghẹn ngào trong nước mắt và xin phép được cúi đầu cảm tạ người mẹ đã truyền cảm hứng và chia sẻ một câu chuyện đẹp cho tất cả mọi người.

Chương trình "Người bí ẩn" mùa 6 tập 2 chính thức lên sóng với sự xuất hiện của đội nhà gồm nghệ sĩ Trấn Thành, Việt Hương và đội khách gồm danh hài Chí Tài và siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Ngoài đem lại tiếng cười cho khán giả, "Người bí ẩn" tập này còn truyền cảm hứng tới mọi người về câu chuyện người mẹ hiến tạng con trai để cứu 5 mạng người.

Kể lại câu chuyện với khán giả truyền hình, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, người mẹ tên Cấn Thị Ngần vẫn chưa tin được chuyện “người đầu bạc tiễn người đầu xanh” khi con trai gặp tai nạn gây chết não.

Bà mẹ Cấn Thị Ngần.

Ngày ấy, lúc các bác sĩ gợi ý “làm nhân đạo”, bà vẫn còn chưa hiểu như thế nào là làm nhân đạo. Biết con mình không thể cứu chữa được nữa mà nếu thiêu đi thì thành tro bụi trong khi bao nhiêu con người đang cần sự sống. Người mẹ ấy đã dứt ruột quyết định hiến tạng con.

“Tôi có con trai bị tai nạn, chết não, coi như chết 99% rồi. Bác sĩ có chia sẻ rằng: làm nhân đạo. Tôi cũng không biết làm nhân đạo là như thế nào. Tôi suy mãi. Đến khi bác sĩ chia sẻ thêm, có nhiều người bị bệnh nặng như suy tim, suy thận, mù mắt... Tôi nghĩ là không cứu được con nữa mà thiêu đi thành tro bụi mà bao con người đang cần sự sống.

Siêu mẫu Hoàng Yến bật khóc nức nở.

Lúc đó tôi cũng nghĩ, con đang lành lặn thế mà phanh con ra lấy hết bộ phận của con thì đau xót không biết đến mức độ nào. Nhưng vì nghĩ đến sự sống của nhiều người khác, nên tôi nén đau thương để làm phúc cứu người”, bà Ngần nói trong nước mắt.

Và nhờ vậy mà năm ca ghép tạng gồm quả tim, hai trái thận và hai ca ghép giác mạc đã cứu được năm mạng người. Một trong những số phận may mắn ấy là chiến sĩ cảnh sát biển - anh Nguyễn Nam Tiến. Năm 2015, anh phát hiện mình không may mắc căn bệnh suy tim giai đoạn cuối và phải nằm điều trị tại bệnh viện Quân y 103.

Việt Hương và Trấn Thành không kìm nén được xúc động khi nghe câu chuyện của bà Ngần.

Như một phép màu, các bác sĩ thông báo anh Tiến được một gia đình đồng ý cho hiến tạng. Trải qua gần 10 tiếng đồng hồ phẫu thuật và gần 10 tiếng hôn mê nữa, cuối cùng, anh đã tỉnh lại và như được sống lần hai

Sau đó, anh Tiến mong muốn tìm đến ân nhân nhưng bệnh viện từ chối cung cấp thông tin. Anh vẫn kiên trì thông qua báo đài để rồi đã tìm được gia đình người đã hiến tặng.

Bà Ngần và anh Tiến.

Bước chân vào ngôi nhà xa lạ, dù rắn giỏi đến mức nào nhưng anh không ngừng trào nước mắt vì cuối cùng cũng đến được nơi này để mang bó hoa cúc ấy thắp nén hương cho ân nhân của mình. Từ hai người xa lạ, một là người mẹ có con hiến tặng, một là người được hiến, họ đã nhận nhau là mẹ con.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến xúc động cho rằng dù chỉ kịp nhìn thoáng qua nhưng cái nán lại của người mẹ khi ôm người đang mang trái tim của đứa con của mình rất thật. “Cảm xúc thật thì không thể diễn được”, Hoàng Yến thốt lên. Việt Hương – Trấn Thành cũng không thể nào nén được cảm xúc thán phục và vỡ òa trước hành động cao cả của người mẹ.

Nghệ sĩ Việt Hương đã đứng lên và cúi đầu vì đã cho mọi người những suy nghĩ vô cùng đẹp đẽ. Không chỉ Việt Hương, Trấn Thành cũng xúc động và nhấn mạnh đây không đơn thuần là một câu chuyện, mà nó còn là động lực để người khác nhìn vào và có một niềm tin mạnh mẽ rằng: “Cứ sống tốt, chúng ta sẽ nhận được những kết quả tốt trong cuộc sống”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn