Chiều 13.12, trước phút chia tay cuối cùng, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, con rể nhạc sĩ Phú Quang chơi bản nhạc "Em ơi Hà Nội phố". Trên nền violin của Bùi Công Duy, ca sĩ Đức Tuấn, Tấn Minh hòa giọng ca khúc quen thuộc của cố nhạc sĩ, khiến vợ và hai con gái ông rưng rưng.
Lúc sinh thời, nhạc sĩ coi con rể như con đẻ đồng thời là người bạn lớn, có thể chia sẻ với ông nhiều điều cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Trong thời gian nhạc sĩ Phú Quang đổ bệnh, Bùi Công Duy cùng vợ - nghệ sĩ Trinh Hương - thường xuyên lui tới thăm hỏi, chăm sóc.
Những ca từ ''Ta còn em hàng phố cũ rêu phong/ Và từng mái ngói xô nghiêng/Nao nao kỷ niệm/Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng/Chợt hoàng hôn về tự bao giờ..'' được người thân và gia đình cùng hoà giọng như lời tạm biệt những phút cuối bên nhạc sĩ Phú Quang.
Bà Trịnh Anh Thư, vợ nhạc sĩ Phú Quang, ôm mặt khóc khi nhìn linh cữu chồng lần cuối. Trên trang cá nhân, bà viết cho người chồng vừa qua đời: "Em biết sống sao bây giờ anh ơi! Em đã cố gắng từng ngày mà vẫn không giữ nổi anh bên mình. Anh yên lòng về nơi xa ấy nhé. Em nhớ và yêu anh nhiều lắm!".
Đến với nhau khi nhạc sĩ đã ở tuổi xế chiều, hai người không có con chung nhưng gắn kết bằng tình yêu âm nhạc và hội họa. Bà xã thường chuẩn bị cho Phú Quang những bộ vest lịch lãm mỗi lần đi diễn và lần này, bà cũng làm vậy nhưng nhạc sĩ sẽ chẳng trở về nữa.
This browser does not support the video element.