MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Yoo In Na trở lại thiếu đột phá, đang đi vào vết xe đổ của Park Min Young

An Nhiên LDO | 10/05/2023 18:48

“Bo Ra! Deborah” - phim lãng mạn mới của Yoo In Na dù lên sóng được 8/16 tập nhưng không tạo được hiệu ứng, rating ảm đạm. Tạo hình nhân vật của nữ diễn viên cũng bị chê quen thuộc, kĩ năng diễn xuất thiếu bứt phá.

Trở lại màn ảnh với tác phẩm hài lãng mạn - “Bo Ra! Deborah” cùng Yoon Huyn Min, ban đầu Yoo In Na được kì vọng khi đây vốn là thế mạnh của cô.

Tuy nhiên, sau 8 tập phát sóng, nữ diễn viên lại gây thất vọng và cho thấy bản thân đang dậm chân tại chỗ khi vẫn đóng khung vào một dạng vai - thành công trong sự nghiệp nhưng lận đận trong tình yêu.

Ngoài ra, tạo hình của Yoo In Na trong phim so với các tác phẩm trước đó không có nhiều sự khác biệt, khiến người xem cảm thấy nhàm chán.

Hình tượng nhân vật an toàn

Nội dung phim “Bo Ra! Deborah” kể về chuyên gia hẹn hò Deborah (Yoo In Na), người thành công trong việc đưa ra lời khuyên hẹn hò cho người khác, nhưng lại không may mắn trong tình yêu.

Đời sống tình cảm của Deborah là một chuỗi bi kịch của những thất bại và phản bội - ngay thời điểm mà cô tưởng tượng rằng bản thân sắp được bạn trai cầu hôn.

Sau đó, cô phải lòng Soo Hyuk (Yoon Hyun Min), chàng phó giám đốc của một công ty xuất bản sách, người cũng vừa gặp biến cố tình cảm. Anh sống kín đáo, bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp .

Yoo In Na đóng vai cô gái tự tin, quyến rũ nhưng lận đận tình cảm. Ảnh: ENA

Nội dung phim không có nhiều tình tiết bất ngờ. Nhân vật của Yoo In Na vẫn mạnh mẽ, tự tin trong công việc nhưng khi yêu lại luôn dễ thương, mềm yếu.

Điều này không có nhiều sự khác biệt so với các dự án trước đó của nữ diễn viên, khiến diễn xuất của cô không tạo sự mới mẻ với người xem.

Vậy nên không quá ngạc nhiên khi “Bo Ra! Deborah” không thành công về mặt rating. Phim mở màn với tỉ suất người xem 0,665% và duy trì con số rating dưới 1% trong suốt 7 tập. Ở tập 8, phim dù có tăng rating, nhưng vẫn khá ảm đạm, với mức 1,194%, theo Nielsen Korea.

Tương tự, dự án trước đó của Yoo In Na - “Snowdrop”, đóng cùng Jisoo Blackpink, Jung Hae In, rating cũng chỉ dao động ở mức 1,689-3,898%.

Hay với “Người yêu gián điệp của tôi” (2020), phim cũng chỉ đạt tỉ suất người xem cao nhất ở mức 4,3%. Với “Chạm vào tim em” (2019), dự án cũng chỉ đạt mức cao nhất là 4,7%

Có thể nhận thấy, kể từ sau thành công của phim “Yêu tinh” (2016), Yoo In Na chưa có bước tiến mới trong sự nghiệp.

Yoo In Na cần sự đột phá

Nhắc đến Yoo In Na, nhiều khán giả đặt cô lên bàn cân so sánh với Park Min Young khi cả hai đều từng có những tác phẩm nổi tiếng, diễn xuất tốt, có khả năng tạo tương tác với bạn diễn nhưng lại chưa mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để lựa chọn các vai diễn có màu sắc mới, gai góc hơn.

Theo truyền thông Hàn Quốc, việc Yoo In Na kiên trì theo đuổi thể loại phim tình cảm lãng mạn dù đã vào nghề nhiều năm về lâu về dài sẽ khiến sự nghiệp của mình đi vào ngõ cụt.

Khán giả mong đợi sự đột phá của nữ diễn viên trong những hình tượng trưởng thành, gai góc. Ảnh: ENA

Bởi thực tế, Yoo In Na đã qua thời đóng những vai diễn trẻ trung, xinh đẹp, thay vào đó, cô cần trưởng thành hơn trong việc chọn hình tượng để hóa thân.

Bởi thực tế, khán giả Hàn Quốc ở hiện tại yêu thích những nhân vật nữ chính cá tính như Seo Ye Ji trong “Điên thì có sao”, hay có sự u ám, đen tối như Song Hye Kyo trong “The Glory”. Và muốn bản thân không tụt hậu so với các đồng nghiệp, Yoo In Na cần khắc phục điều này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn