MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
YoonA trong tập 5 phim “Big Mouth”. Ảnh: CMH.

YoonA (SNSD) “Big Mouth” khóc nghẹn khi biết Lee Jong Suk là “trùm cuối”

An Nhiên LDO | 13/08/2022 06:30

Biết thông tin chồng mình là tên tội phạm lừa đảo “Big Mouse”, YoonA (SNSD) đau lòng đến mức khóc nghẹn.

Tập phim “Big Mouth” tối 12.8 mở đầu với cuộc gặp của Park Chang Ho (Lee Jong Suk) và Chủ tịch Nhật báo Woojeong Daily - Gong Ji Hoon (Yang Kyung Won). Tại đây, cả hai thực hiện giao kèo viết tên 5 khách hàng mà “Big Mouse” đã bán ma túy.

Điều đặc biệt, danh sách mà luật sư trẻ viết ra lại hoàn toàn giống với Chủ tịch Gong và cũng chính là 5 khách hàng đã mua ma túy của “Big Mouse”. Điều này khiến tất cả những người đang chứng kiến “sốc tới tận óc”.

Điều này đồng nghĩa với việc Chang Ho thoát khỏi nguy hiểm và thắng màn cá cược 300 triệu won với các V.I.P trong nhà tù - Han Jae Ho, Lee Doo Geun và Jung Chae Bong.

Park Chang Ho ngày càng ra dáng “trùm sò” trong tù. Ảnh: Poster MBC.

Ở một diễn biến khác, Peter Hong - người phụ trách quỹ phát hành riêng lẻ của NR Forum - cũng là người bị lợi dụng để chuyển tất cả số tiền mình đang quản lý sang cho “Big Mouse” đã bị bắt.

Dù bị công tố viên ép khai man rằng người mà mình gặp chính là Park Chang Ho, tuy nhiên, khi vừa gặp mặt, Peter Hong bỗng nhiên bị sủi bọt mép sau khi tiêm insulin (hoóc môn giúp kiểm soát tốt đường máu) và tử vong ngay sau đó. Chứng kiến cảnh này, cả Chủ tịch Gong lẫn Thị trưởng Choi Do Ha (Kim Joo Heon) không khỏi ngỡ ngàng.

Cũng vì lý do này, sau đó Chủ tịch Gong đã quyết định gặp riêng Go Mi Ho (YoonA). Anh đề nghị cô bán cho mình tập tài liệu của Giáo sư Seo Jae Young với bất kể giá nào. Tuy nhiên, Mi Ho khuyên anh hãy từ bỏ, bởi vì với cô tài liệu đó cũng rất quan trọng, khi nó có thể giúp cô cứu chồng mình và tìm ra thủ phạm thật sự trong vụ Giáo sư Seo bị giết.

Nghe vậy, Gong Ji Hoon khẳng định, Chang Ho chồng cô chính là tội phạm lừa đảo “Big Mouse” vì anh đã nói ra tên những khách hàng mà mình bán ma túy. Tuy nhiên, vì trước đó, Chang Ho đã nói với Mi Ho ý định tự biến bản thân thành “Big Mouse” để có thể sống sót trong tù cũng như để minh oan cho bản thân và ngẩng cao đầu bước ra ngoài nên cô không mảy may nghi ngờ.

Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện với Thị trưởng Choi, Mi Ho đã bắt đầu bị dao động. Theo lời Choi Do Ha, khi anh còn bé, bố anh điều hành một nhà máy sản xuất thuốc nhuộm. Có một phóng viên viết rằng nhà máy đã đổ chất thải độc hại trái phép. Bố anh thậm chí đã bị bắt vì điều đó rồi kiện tờ báo và phóng viên. “Kết quả... rất bi thảm. Bố tôi đau đớn vì bệnh cho đến lúc qua đời” - anh kể.

Đó là lý do anh quyết định trở thành luật sư để giúp đỡ những người bị oan như bố mình. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, khi trở thành công tố viên, anh vô tình gặp lại người quản lý nhà máy cũ và nghe được sự thật, đúng là bố anh đã lén xả chất độc hại, mỗi lúc trời mưa trong vòng 3 năm.

Theo Thị trưởng Choi, thời điểm đó, anh đã từng nghĩ mình là người bất hạnh nhất trên đời, nhưng hiện tại anh thấy Mi Ho mới là người bất hạnh nhất.

“Park Chang Ho là Big Mouse. Cô đang bị lừa giống như tôi từng bị bố tôi lừa. Tôi đã đưa cậu ấy danh sách giả, nhưng Park Chang Ho biết tên thật của những kẻ mua ma túy mà chỉ Big Mouse mới biết. Nhân chứng biết Big Mouse trông như thế nào đã bị đầu độc chết trong cuộc phỏng vấn với Chang Ho” - Choi Do Ha nói.

Dù luôn miệng khẳng định: “Tôi tin chồng tôi”, nhưng sau khi nghe bố gọi điện thông báo, Chang Ho đã trả khoản nợ nặng lãi hơn 100 triệu won bằng tiền mặt, Mi Ho đau đớn đến khóc nghẹn. Cô không dám tin vào những gì tai mình đã nghe thấy.

Mi Ho đau đớn khi biết tin chồng là “Big Mouse”. Ảnh: CMH.

Trong khi đó, ở trong tù, Chang Ho đang thực hiện những kế hoạch của riêng mình. Ngoài việc đưa tiền cho quản giáo Park để bản thân thành V.I.P, anh còn đe dọa Han Jae Ho phải nhận tội trước tòa, rằng bản thân là đồng phạm của Lee Doo Geun và Jung Chae Bong trong vụ giết Giáo sư Seo. Ngoài ra, anh cũng gửi hoa cúc trắng tới cho vợ của Chủ tịch Gong.

Với nhiều diễn biến gay cấn, tập phim đạt rating real-time (tỉ suất người xem thời gian thực) lên đến 20,53%. Thành tích này hứa hẹn giúp rating trung bình trên toàn quốc của tác phẩm chạm mốc 2 chữ số.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn