MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

2 thủ khoa được những "thiên thần áo trắng" chắp cánh ước mơ thành bác sĩ

Thanh Chân - Hà Phương LDO | 18/09/2020 16:58

Thủ khoa khối B cả nước – Lê Thanh Vũ và Thủ khoa khối A cũng là Á khoa khối B – Trần Thanh Tĩnh đều cho biết bản thân được tiếp thêm động lực trở thành bác sĩ từ những "thiên thần áo trắng" trong tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng vừa qua.

Với điểm 10 ở cả 3 môn Toán, Hóa, Sinh ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2), Nguyễn Lê Vũ - học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) trở thành thủ khoa khối B cả nước và cũng là thủ khoa duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong các thủ khoa của các tổ hợp xét tuyển đại học. Dù rất tự tin về bài làm của mình nhưng Vũ vẫn bất ngờ khi đạt điểm tuyệt đối.

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi này là cả một quá trình rèn luyện, miệt mài học tập. “Em học song song giữa lý thuyết và thực hành. Bài tập sẽ được sắp xếp hợp lý theo từng dạng bài, dạng đề để lúc nào quên mình dễ dàng tìm kiếm. Bên cạnh đó, việc học hỏi ở thầy cô và bạn bè cũng là điều rất cần thiết trong quá trình ôn luyện” - Vũ chia sẻ.

Thủ khoa khối B cả nước 30/30 điểm với ước mơ trở thành bác sĩ. Ảnh: Tạ Quang.

Với kết quả thi xuất sắc, Vũ sẽ đăng ký vào ngành Y đa khoa - Trường ĐH Y Dược TPHCM và hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ. Hình ảnh cậu và ông ngoại ở Phú Yên với chiếc áo blouse trắng cứu bệnh nhân đã trở thành lý tưởng để em khát khao trở thành bác sĩ.

Cùng với đó, hình ảnh những y bác sĩ trong tuyến đầu trong dịch COVID-19, đặc biệt là những ngày Đà Nẵng cùng nhau đoàn kết một lòng đẩy lùi dịch vừa qua đã tiếp lửa hơn cho đam mê của chàng thủ khoa này.

Không những vậy, đây còn là động lực để Vũ nỗ lực hơn trong những năm tháng đại học tiếp theo, phấn đấu trở thành một bác sĩ giỏi. "Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể trở thành một bác sĩ giỏi, giúp đỡ cũng như chữa trị được cho nhiều bệnh nhân" - Vũ tâm sự.

Nguyễn Lê Vũ và các bạn cùng lớp. Ảnh: NVCC.

Cũng giống như Vũ, Trần Thanh Tĩnh là học sinh lớp chuyên Anh trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) nhưng là thủ khoa khối A với số điểm 29,5 đồng thời là á khoa khối B với 29,8 điểm, cũng nuôi dưỡng đam mê với ngành y.

"Khi mới thi xong, em dự đoán được điểm số này nhưng bất ngờ vì không nghĩ mình lại trở thành thủ khoa khối A và á khoa khối B bởi Đà Nẵng có rất nhiều bạn học giỏi” - nam sinh chia sẻ.

Theo đuổi môn Anh từ hồi lớp 7 nhưng Tĩnh cũng muốn thử những cái mới, học nhiều môn mới hơn nên đã chuyển sang theo học khối A. Tuy nhiên, khoảng 3-4 tháng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, em bất ngờ chuyển sang theo khối B và thử sức với môn Sinh.

Để đạt được thành tích này, nam sinh đã phân bố thời gian hợp lý giữa các môn học. Cùng với đó, đi thi với tâm lý thoải mái cũng là điều quan trọng để giúp Tĩnh làm bài một cách tốt nhất. Với kết quả đạt được, Tĩnh sẽ đăng ký vào ngành Y khoa của Trường ĐH Y Dược Huế.

Chia sẻ về quyết định chuyển sang khối B vào giai đoạn cuối, Tĩnh cho biết: "Khi chính thức theo đuổi khối B và thử sức với môn Sinh trong khoảng 3-4 tháng trước kỳ thi, bản thân em đã rất quyết tâm và nỗ lực không ngừng. Để đưa ra được quyết định này, em có rất nhiều băn khoăn.

Nhưng cùng lúc đó, dịch COVID-19 lại bùng phát ở Đà Nẵng - quê hương của mình. Tinh thần dũng cảm, quyết tâm cứu chữa bệnh nhân của các thiên thần áo trắng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 là động lực giúp em có lựa chọn cuối cùng. Với khát khao được cùng các y bác sĩ giúp đỡ mọi người, dù chỉ là một phần nhỏ, em sẽ tiếp tục cố gắng học tập, trau dồi và hoàn thiện bản thân ở chặng đường phía trước".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn