MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều trường học tổ chức lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: NVCC.

20.11 tri ân qua màn ảnh nhỏ nhưng đong đầy cảm xúc yêu thương

Tường Vân LDO | 20/11/2021 13:54
Tự hào, vui mừng xen lẫn chút nuối tiếc, hoài niệm là tâm trạng chung của nhiều giáo viên và học sinh trong ngày lễ 20.11 đặc biệt chưa từng có. 

This browser does not support the video element.

Học trò gửi những lời chúc thân thương tới thầy cô nhân ngày 20.11 đặc biệt. Video: Tường Vân.

Công nghệ trở thành cầu nối tình cảm

Trong bối cảnh dịch bệnh, thậm chí, ở nhiều địa phương thầy trò vẫn chưa một lần gặp gỡ, chưa được trao gửi yêu thương trong năm học mới, nhiều trường lựa chọn hình thức tổ chức lễ kỉ niệm 20.11 theo hình thức trực tuyến.

Ngay từ sáng sớm, em Phương Anh, học sinh lớp 10 Trường THPT Quảng Oai đã háo hức, đợi chờ lễ kỉ niệm 20.11 chưa từng có tiền lệ, háo hức đợi chờ phút giây gửi tặng thầy cô lời chúc ý nghĩa nhất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

"Đây là năm đầu tiên em đặt chân đến một môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Đặc biệt hơn nữa khi lần đầu tiên em dự 20.11 online.

Em đã gửi tặng những lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô và mong những điều tốt đẹp nhất đến với những người lái đò thầm lặng này. Mong sao dịch bệnh sớm qua đi để chúng em được đi học trở lại, gặp thầy cô, bạn bè" - Phương Anh chia sẻ.

Với em Ngọc Ánh - học sinh lớp 9 tại Hà Nội, chúc mừng 20.11 trực tuyến đem lại cho em rất nhiều điều thú vị, cảm xúc bất ngờ khi cả lớp có thể đồng loạt thả tim hay cùng nhau nói "chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11".

Ngọc Ánh quan niệm, dù online hay trực tiếp thì thầy cô đều rất xứng đáng nhận được những lời chúc, những món quà ý nghĩa từ học sinh.

Em tâm sự: “Không gì có thể thay thế được việc trực tiếp nhìn nhau và nói lời tri ân. Nhưng trong điều kiện dịch bệnh thì cả cô và trò cùng cố gắng để tạo niềm vui, động lực cho nhau. Chắc chắn 1 ngày không xa, em sẽ được đi học trở lại, vui vẻ bên thầy cô, bạn bè”.

Tương tự, tại nhiều trường học khác, cô và trò đã có những lễ meeting kỉ niệm và vinh danh thầy cô thật ấn tượng theo hình thức trực tuyến. Dù xa mặt nhưng chẳng cách lòng, những tình cảm cô trò dành cho nhau vẫn vẹn nguyên và thậm chí có phần đậm đà hơn những năm trước.

Ngày lễ không bao giờ quên

Lần đầu tiên trong quãng thời gian gắn bó với nghề, thầy Lê Thanh Quý - giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Kiêm (Hà Nội) không khỏi bất ngờ trước những tình cảm học trò gửi gắm trong buổi lễ tri ân thầy cô sáng nay, ngày 20.11.

"Các con rất thông minh, sáng tạo ra những món quà tinh thần vô giá. Đây sẽ là động lực để thầy trò tôi vượt qua bao khó khăn, sóng gió mà cuộc sống và dịch bệnh mang đến. Càng gian nan, càng vất vả, thầy trò tôi sẽ càng vững vàng và biết cách vươn tới thành công" - thầy Quý bày tỏ. 

Gắn bó lâu năm với sự nghiệp trồng, người, với thầy Nguyễn Đình Nhuần - giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi (Hải Dương), đây là năm cuối cùng thầy được đón 20.11 cùng đồng nghiệp và các học trò dấu yêu. Thế nhưng dịch bệnh không cho phép điều ấy, mọi tình cảm chỉ có thể gửi đến nhau thông qua màn ảnh nhỏ. 

Vui, buồn, xen lẫn niềm tự hào là tâm trạng ngay lúc này của thầy giáo Mai Văn Quyết - giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ (Bạc Liêu) - người đã có hơn 33 năm gắn bó với nghề giáo.

"20.11 năm nay, tôi rất tự hào vì được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2021 diễn ra tại Hà Nội - cũng là mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên.

Thế nhưng dịch bệnh, tôi chỉ có thể tham dự theo hình thức trực tuyến. Tôi càng buồn hơn nữa khi không được gặp gỡ học trò, lắng nghe những chúc mừng giản dị, nhưng chân thật của học sinh vùng quê nghèo. Đây sẽ là lễ 20.111 đặc biệt trong cuộc đời tôi" - thầy Quyết xúc động chia sẻ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn