MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô Lý kêu gọi những chiếc cặp sách mới dành cho các em học sinh. Ảnh: Lê Nguyên

8 năm lan tỏa tấm lòng thiện nguyện của cô giáo vùng cao Kon Tum

LÊ NGUYÊN LDO | 20/11/2023 15:30

Cô Nguyễn Thị Lý được đồng nghiệp giáo viên và học trò tại Trường Tiểu học - THCS xã Ya Xiêr (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) hết mực kính trọng và yêu thương vì các hoạt động thiện nguyện.

Nghịch cảnh bủa vây

Cô Lý sinh ra và lớn lên tại mảnh đất hiếu học Nghệ An. Tuy nhiên, cô sớm bén duyên với núi rừng đại ngàn khi theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum. Sau một thời gian sinh sống học tập, cô lập gia đình, quyết định sinh cơ lập nghiệp ở quê hương mới này.

Quãng thời gian 18 năm, cô Lý phải luân chuyển công tác đến 4 lần. Mỗi lần như vậy, cô đều phải dắt hai người con theo để ăn ở, học tập. Số phận một lần nữa trêu ngươi với cô, khi năm 2003 người con gái lớn lên 3 tuổi bỗng có dấu hiệu vàng da, bụng to bất thường. Bé bị phát hiện mắc phải căn bệnh huyết tán bẩm sinh.

Tiền tích góp trước giờ của gia đình cứ thế mà vơi dần, vợ chồng phải đi vay mượn đủ nơi để giữ lại mạng sống cho con.

Vượt lên trên nghịch cảnh, cô Lý vẫn lan tỏa tình yêu đối với các em nhỏ vùng cao. Ảnh: Lê Nguyên

Đến năm 2019, vợ chồng cô Lý vay mượn mua được căn nhà nhỏ ở thành phố Kon Tum. Tưởng rằng điều này sẽ giúp cuộc sống của gia đình ổn định hơn, thì bất ngờ đầu năm 2022 chồng cô Lý phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư thực quản và mất chỉ vỏn vẹn 20 ngày sau.

Hoạt động thiện nguyện để trả ơn cuộc đời

Trong 8 năm làm thiện nguyện, cô Lý tâm sự chẳng thể nhớ nổi đã giúp đỡ bao nhiêu người hay trao tặng bao nhiêu phần quà, nhưng có những hoàn cảnh khiến cô cực kỳ xúc động.

Vài năm trước, cô có giảng dạy em học sinh tên là Y Tái (nay đã lên lớp 10, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy). Không có bố, mẹ phải đi làm xa nên 5 chị em phải tự xoay sở bữa ăn. Thương mấy đứa nhỏ, cô Lý chủ động mua thức ăn, nhu yếu phẩm... và kêu gọi được nhà hảo tâm hỗ trợ 70 triệu đồng để dựng lại căn nhà cho 5 đứa trẻ che mưa, che nắng.

Cô Lý chia sẻ: “Có hôm hết tiền nên tôi chẳng thể vận chuyển đồ đến làng cho bà con. Thế là cậu con trai út đập heo đất, đưa hết số tiền tiết kiệm để tôi thuê xe chở quà lên vùng cao".

Cứ đều đặn mỗi tuần 2 lần, cô Lý lại tranh thủ đến trường sớm để phát bữa sáng cho các học trò tại trường Tiểu học - THCS xã Ya Xiêr. Thực đơn đa dạng hôm thì bánh mì, khi lại xôi, bánh bao... khiến cho cô nhận được rất nhiều tình yêu thương của hàng trăm trẻ em vùng cao tại đây.

Thầy Lê Xuân Quang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS xã Ya Xiêr cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình cô Lý ngặt nghèo, dù vậy, cô vẫn đồng hành trong rất nhiều hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cô kêu gọi các nhà hảo tâm đến hỗ trợ sách vở, máy tính, quần áo... cho học sinh, người dân tại nhiều nơi như xã Vinh Quang, xã Rờ Kơi và hiện tại là xã Ya Xiêr.

“Một trong những đức tính đáng quý của cô Lý là không bao giờ nói về bản thân, mà chỉ tập trung làm thiện nguyện. Đây chính là tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo,” thầy Lê Xuân Quang chia sẻ thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn