MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bài "Đơn thỉnh cầu của cô công nhân trong ngày khai giảng: Con chị đã được đi học

KỲ QUAN LDO | 12/09/2019 12:02

Ngày 11.9, chị L.T.B.N - công nhân làm việc trong KCN Long Hậu-Hòa Bình, huyện Thủ Thừa, Long An; ngụ ấp Rạch Đào, thị trấn Thủ Thừa - cho biết, con trai chị là L.P.H (5 tuổi) đã được Trường Mầm non Thị trấn Thủ Thừa tiếp nhận đi học trở lại.

Chị B.N nói: “Được đi học trở lại trường cũ, mẹ con em rất vui. Em cảm ơn mọi người đã giúp mẹ con em!”.

Như Lao Động thông tin, đã 2 năm qua, chị B.N gửi con ở Trường Mầm non Thị trấn Thủ Thừa qua lớp mầm, rồi lớp chồi. Trước ngày khai giảng năm học này, chị đưa con đến tựu trường thì mới biết con chị không có tên trong danh sách các lớp lá ở đây. Con chị bị chuyển đến 1 trường khác ở Nhà Dài cách đó khá xa, rất khó khăn cho chị vừa đi làm vừa đưa rước con hàng ngày.

Sau khi chị B.N gửi đơn thỉnh cầu đến Sở Giáo dục và Đào tạo Long An và Báo Lao Động đăng bài, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng xem xét, giải quyết nguyện vọng của chị Ngọc, xếp cho con chị đi học lại ở trường cũ từ ngày 9.9.

Nguyên nhân vụ việc là do trường mầm non ở Nhà Dài từ năm học này nhập về Trường Mầm non Thị trấn Thủ Thừa, trở thành cơ sở 2 của trường. Vì vậy, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Thị trấn Thủ Thừa mới chuyển một số học sinh tới học ở điểm mới. Do không tham khảo với phụ huynh học sinh trước khi chuyển nên trường vô tình tạo khó khăn cho gia đình chị B.N.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn