MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bài giảng của thầy phó hiệu trưởng về lời cảm ơn gửi tới 300 tân cử nhân

Chân Phúc LDO | 23/04/2023 16:49
Nói lời cảm ơn gửi tới bố mẹ, thầy cô, bạn bè... đó là bài tập đặc biệt được thầy phó hiệu trưởng đưa ra đối với gần 300 tân cử nhân K13 - Đại học Gia Định trong ngày lễ tốt nghiệp.

Sáng 23.4, Trường Đại học Gia Định đã tổ chức lễ tốt nghiệp hệ đại học chính quy cho gần 300 sinh viên khóa K13.

Trong đó, một thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa là Hồ Quốc Tường, 8 sinh viên thủ khoa tốt nghiệp ngành. Trong tổng số sinh viên tốt nghiệp có 1% sinh viên đạt loại xuất sắc, 17% đạt loại giỏi, 76% đạt loại khá.

Lãnh đạo Trường Đại học Gia Định trao khen thưởng cho thủ khoa Hồ Quốc Tường (27 tuổi, ngành Ngôn ngữ Anh) tốt nghiệp xuất sắc với tổng điểm cuối khóa 3.8/4.0.

Phát biểu mở đầu buổi lễ, thầy giáo ThS. LS Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định khẳng định, để đi đến được ngày hôm nay, những tân cử nhân có mặt tại đây đã phải trải qua quá trình phấn đấu vất vả, bao ngày đêm ngồi học bài, nghiên cứu tài liệu.

"Chúng ta đã đi cùng nhau từ những ngày đầu tiên và hôm nay là ngày chúng ta gặt hái những quả ngọt cho hành trình 3-4 năm vừa qua. Thầy xin đúc kết lại bằng 2 từ đó là "hạnh phúc" và "chúc mừng". "Hạnh phúc" là vì chúng ta đã có kết quả tốt đẹp ngày hôm nay và "chúc mừng" vì những thành quả ấy", ông Chung chia sẻ.

Đồng thời, ông Chung cũng nhắn gửi lời khuyên tới các bạn tân cử nhân: "Thầy muốn nhắc nhở tất cả các em về lòng biết ơn. Sự trưởng thành hôm nay của các em luôn có bàn tay, khối óc và sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, của gia đình và những người thân, của thầy cô, bạn bè.

Có những bạn đã lâu rồi có lẽ chưa gửi lời cảm ơn cùng những cái ôm thật thắm thiết dành cho ba mẹ và đây sẽ là giây phút đặc biệt để các bạn làm điều đó", đề bài tập đặc biệt vị phó hiệu trưởng đưa ra đối với các tân cử nhân.

Và thực hiện bài tập đặc biệt ấy, gần 300 tân cử nhân đã đồng loạt đứng dậy, quay qua ôm thật chặt lấy người thân là bố mẹ, thầy cô, bạn bè,... những nhân vật đặc biệt có mặt trong buổi lễ và không quên gửi lời cảm ơn đến họ.

Nhiều phụ huynh không giấu được cảm xúc khi chứng kiến giây phút con mình tốt nghiệp đại học. 
 Sinh viên ôm chặt người thân trong lễ tốt nghiệp Ảnh: Chân Phúc

Có mặt tại buổi lễ, bà Nông Thái Hà (TP Hồ Chí Minh) không giấu được cảm xúc khi chứng kiến khoảnh khắc 2 cô con gái cùng trở thành tân cử nhân. 

“Tôi thật sự vui mừng và xúc động khi chứng kiến hai con gái cùng tốt nghiệp trong ngày trọng đại hôm nay. Nhìn con trưởng thành, cầm tấm bằng đại học trên tay là niềm hạnh phúc, là thành quả ngọt đối với bậc cha mẹ chúng tôi”, bà Nông Thái Hà nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn