MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhóm tác giả báo Lao Động đoạt giải A báo chí về Giáo dục.

Báo Lao Động đoạt Giải A báo chí "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam"

Hải Minh LDO | 17/11/2018 15:40
Sáng 17.11, giải báo chí "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2018 đã được trao cho 43 tác phẩm ở 4 loại hình báo chí, trong đó có 4 giải A, 8 giải B, 11 giải C và 20 giải Khuyến khích.

Tham dự lễ trao giải có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa.

Trong đó, Báo Lao Động đạt giải A với tác phẩm “Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò” của nhóm tác giả Đặng Thị Chung, Đặng Văn Phú, Trần Duy Hưng thuộc đơn vị Báo Lao Động điện tử.

Tác phẩm “Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò” nói về những người giáo viên có đóng góp thầm lặng cho sự nghiệp trồng người tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại lễ trao giải.

Cuối tháng 8.2018, phóng viên Báo Lao Động đã ghé thăm Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), kết hợp trao quà, tặng quần áo mới, sách vở, để động viên thầy và trò nhà trường trước thềm năm học mới 2018-2019.

Trường Tân Dân nằm ở nơi đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, biệt lập giữa vùng đồi núi do hồ thủy điện sông Đà chia cắt. Muốn đến Tân Dân chỉ có thể đi theo con đường độc đạo ngoằn ngoèo - một bên là núi, một bên là vực, mem theo bờ lòng hồ thủy điện sông Đà -  hoặc thuê thuyền, đi mất mấy tiếng để vào trong.

Đại diện nhóm tác giả, nhà báo Đặng Thị Chung lên nhận giải.

Mặc dù thiếu thốn, khó khăn về mọi mặt nhưng những giáo viên nơi đây dành cho học trò của mình một tình cảm to lớn. Thứ tình cảm đó không hẳn là tình thầy-trò, mà là tình yêu thương của những người ruột thịt. Thầy coi trò như con ruột, lũ trẻ coi thầy cô là cha mẹ. Thương những đứa trẻ vùng cao hiếu học, hằng ngày đi bộ hàng chục cây số đến trường, thầy cô kiên trì bám trụ, gieo từng con chữ. Xót trò nghèo, bữa ăn chỉ có cơm trắng, cá khô, đêm đêm khi xếp trang giáo án, các thầy  lặng lẽ “rẽ sóng” để đánh cá, cải thiện bữa ăn cho trò.

Nhóm tác giả báo Lao Động đoạt giải A báo chí về Giáo dục.

Công việc này đã được các thế hệ thầy cô Trường Tân Dân duy trì 7 năm nay, mà người tiên phong, người truyền  lửa cho các thầy cô khác làm công việc này - chính là thầy Hà Mạnh Quyết – Hiệu trưởng nhà trường.

Khi chưa có bếp ăn bán trú, các thầy tự tay nấu nướng, chia phần ăn của mình cho học trò nghèo. Khi đã có bếp ăn, ngoài việc các em được Nhà nước hỗ trợ, thì đã có những xô cá mà  thầy tự tay đánh bắt trên dòng sông Đà, để bữa ăn của trò có thêm dinh dưỡng.

Nhóm tác giả Trần Duy Hưng - Đặng Chung - Văn Phú cùng nhà báo Thanh Tâm đại diện lãnh đạo Báo Lao Động.

Bài viết và phóng sự video được đăng tải trên Báo Lao Động đúng vào ngày 5.9, khi học sinh và giáo viên cả nước hân hoan bước vào năm học mới. Sau khi đăng tải, bài viết đã truyền đi thứ cảm xúc tích cực, được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội.

Nhiều giáo viên, học sinh bày tỏ sự xúc động trước những tình cảm của thầy cô Trường Tân Dân dành cho học trò của mình. Có người tự nhủ, nghề giáo dù ở đâu cũng còn khó khăn, đòi hỏi thầy cô nỗ lực, nhưng không thấm vào đâu so với những hy sinh của thầy cô trên vùng cao, trong đó có tập thể giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn