MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trần Công Huy Hoàng (ngoài cùng bên trái), Nguyễn Huy Hoàng (ở giữa) và Trần Huy Hoàng (ngoài cùng bên phải) với 29.5 điểm, là thủ khoa Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) năm 2020. Ảnh:Thy Huyền

Bộ ba Huy Hoàng là thủ khoa Đại học Bách Khoa TPHCM

Anh Nhàn - Chân Phúc LDO | 10/10/2020 15:59

Một sự trùng hợp thú vị, ba chàng trai cùng tên Huy Hoàng là những thí sinh xuất sắc nhất vào Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) năm 2020 và cùng ước mơ trở thành những kỹ sư công nghệ.

Đó là Trần Công Huy Hoàng (thủ khoa thi đánh giá năng lực), Trần Huy Hoàng và Nguyễn Huy Hoàng (cùng thủ khoa tốt nghiệp THPT khối A00) với 29,5 điểm. Cả ba em đều cùng học ngành Kỹ thuật máy tính khoá 2020 của trường.

Sáng 10.10, ba chàng trai cùng tham dự lễ khai giảng của Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), cũng là lần đầu họ gặp nhau ngoài đời và biết được sự thật thú vị: có thêm 2 người cùng tên Huy Hoàng với mình cũng là thủ khoa.

Bộ ba Huy Hoàng được vinh danh trong số hơn 5.000 tân sinh viên trúng tuyển vào trường trong lễ khai giảng. Khi cả ba bước lên sân khấu, hội trường A5 của Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) có nhiều tiếng vỗ tay vang dội.

Sau buổi lễ, cả ba bắt đầu kết bạn với nhau qua facebook, hỏi thăm nhau về nơi ở, tài liệu để học thêm tiếng Anh. Có thể, đây sẽ là những khởi đầu cho một tình bạn đẹp ở giảng đường đại học để cùng chinh phục ước mơ.

Trần Công Huy Hoàng là cựu học sinh Trường THPT Châu Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu), điểm thi 1.118 điểm/1.200 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực giúp em đặt viên gạch đầu tiên trên hành trình trở thành kỹ sư công nghệ.

Huy Hoàng chia sẻ, em không bất ngờ với kết quả thi nhưng khá bất ngờ vì có 2 bạn cùng tên với mình. "Từ lâu em đã ước mơ được học ngành công nghệ phần mềm tại Đại học Bách Khoa và học thật tốt ở phổ thông để có thể thi đậu. Mới nhập học mấy ngày đầu nhưng em đã thấy học đại học rất khác học phổ thông. Mình phải tự lập hơn chứ không có thầy cô, ba mẹ bên cạnh chăm sóc từng ngày".

Trần Huy Hoàng cựu học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (Bình Định) vui mừng không kém khi đạt danh hiệu thủ khoa. Chàng trai đất võ lần thứ 2 đến TPHCM và còn khá nhiều bỡ ngỡ tại thành phố hoa lệ.

Là anh trai đầu trong nhà có 3 anh em, Huy Hoàng tự đặt mục tiêu cao là sẽ giành học bổng trong học kỳ tới. "Em muốn giành học bổng để bố mẹ đỡ lo học phí, có tiền lo cho các em ăn học".

Thành tích học tập xuất sắc của chàng trai 18 tuổi này đã được nhiều người biết đến, niềm vui lớn nhất đối em là làm cho ba mẹ được tự hào về mình, vì họ đã vất vả rất nhiều để em được đến trường.

Tương tự, em Nguyễn Huy Hoàng, cựu học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TPHCM), cũng có số điểm 29,5 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Nam sinh không cảm thấy áp lực nặng nề khi trở thành thủ khoa, vì với em kết quả này kết thúc quá trình ngọt ngào của 12 năm đèn sách.

Huy Hoàng nói rằng: "Các bạn vào được Đại học Bách Khoa TPHCM ai cũng giỏi, chỉ là em có chút may mắn hơn. Em rất vui vì những nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng nhưng sẽ không vì thế mà tự mãn. Hành trình ở đại học em đoán sẽ khó khăn hơn vì mình phải tự lập mọi thứ nhưng chắc sẽ rất giàu trải nghiệm và niềm vui".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn