MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chia sẻ của bạn trẻ cùng lớp về cụ bà 75 tuổi tốt nghiệp đại học loại giỏi

YẾN PHƯƠNG LDO | 01/11/2023 08:15

Hình ảnh đẹp của cụ bà Nguyễn Thị Hồng Lựu (75 tuổi) ở miền Tây nhận bằng tốt nghiệp đại học ngành dược loại giỏi đã truyền cảm hứng và trở thành động lực học tập cho các thế hệ trẻ.

Cả lớp điểm thấp riêng bà điểm 10

Tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho hơn 2.600 cử nhân của Trường Đại học Nam Cần Thơ vào ngày 29.10 vừa qua, hình ảnh cụ bà Nguyễn Thị Hồng Lựu (75 tuổi, quê Long An) trong trang phục cử nhân bước lên sân khấu lãnh bằng tốt nghiệp đại học ngành dược loại giỏi đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lựu tốt nghiệp đại học ở tuổi 75. Ảnh: NVCC

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, nể phục tinh thần hiếu học, nghị lực vượt khó của bà khi nhận bằng tốt nghiệp ở độ tuổi 75. Bên cạnh đó, không ít bạn trẻ còn xem bà như một tấm gương sáng, tiếp thêm động lực cho các bạn trong hành trình đi tìm tri thức cũng như hành trang bước vào đời.

Chia sẻ với Lao Động, bạn Hứa Ngọc (28 tuổi, quê Bạc Liêu) cho hay, Ngọc may mắn được học cùng bà Lựu trong lớp Dược học (khóa 8), hệ liên thông cao đẳng lên đại học tại Trường Đại học Nam Cần Thơ từ năm 2020 đến 2023.

Ngọc cho biết, trong lớp từ thầy cô đến các bạn sinh viên ai cũng yêu quý bà Lựu, vì đến độ tuổi này rồi mà bà vẫn không ngừng học. Trên lớp lúc nào bà cũng tập trung nghe giảng và ghi chép bài, nhiều khi còn đầy đủ hơn cả những người trẻ như Ngọc.

“Mình nhớ có lần kiểm tra học phần cũng tương đối khó, cả lớp đa số điểm ai cũng thấp nhưng riêng bà Lựu lại được 10 điểm, khiến ai cũng phải nể phục”, Ngọc hào hứng kể.

Kỉ niệm lớp Dược học của Ngọc tổ chức sinh nhật cho bà Lựu. Ảnh: NVCC

Cùng với đó, Ngọc còn bày tỏ sự ngưỡng mộ về nghị lực vượt khó của bà Lựu. Mặc dù nhà bà cách xa trường khoảng 250km cả đi và về, nhưng vào những ngày cuối tuần có lịch học, bà đều thức dậy từ 3h sáng để đón xe từ Long An xuống Cần Thơ cho kịp giờ học. “Có hôm nhà bà có việc, bà chỉ xin nghỉ ngày thứ Bảy, còn Chủ nhật vẫn tranh thủ xuống để học cùng mọi người”, Ngọc nói.

Theo cảm nhận của Ngọc, bà Lựu là người vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt bà rất thương các bạn sinh viên trong lớp, luôn xem như con cháu. Tuần nào xuống học bà cũng đem theo bánh, trái cây cho mọi người trong lớp cùng ăn.

“Đối với mình, bà Lựu là động lực cho sự nỗ lực học tập không ngừng nghỉ. Mình học được từ bà sự chăm chỉ, cần cù. Nếu có điều kiện mình nhất định sẽ học lên nữa”, Ngọc bày tỏ.

Truyền cảm hứng cho người trẻ

Cũng là sinh viên mới tốt nghiệp bậc đại học tại Trường Đại học Nam Cần Thơ trong đợt này, bạn Cao Đức Hậu (22 tuổi, Khóa 8, ngành Công nghệ thực phẩm) chia sẻ, hình ảnh đẹp của bà Lựu đã được lan tỏa đến hầu hết sinh viên trong trường.

Đức Hậu cho rằng việc, ở độ tuổi của bà Lựu, để có được trí nhớ minh mẫn và tốt nghiệp đại học loại giỏi như thế là rất khó. Dù vậy nhưng bà đã vượt qua được mọi rào cản về tuổi tác, về khoảng cách,… để đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ này thì đây là điều mà những người trẻ như Hậu cần phải học tập.

Chính nhờ đó, Đức Hậu đã có thêm động lực để sẵn sàng trải nghiệm mọi thử thách sau khi ra trường. “Theo em nghĩ, hiện nay để xin được một công việc phù hợp với tân cử nhân mới ra trường là điều không dễ dàng. Nhưng em tin rằng bản thân sẽ cố gắng và sẽ làm được. Đặc biệt, mang trong mình thế hệ gen Z, em sẵn sàng thay đổi để thích nghi và hòa nhập khi bước vào môi trường mới”, Hậu tự tin nói.

Bà Lựu nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi. Ảnh: NVCC

Tiến sĩ Đỗ Văn Mãi - Phó trưởng Khoa Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ - nhận định, sự nỗ lực, miệt mài vượt khó của bà Nguyễn Thị Hồng Lựu là điều đáng quý và đã đem lại sự thành công, được minh chứng qua tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi của bà. Bà Lựu chính là tấm gương sáng cho đàn em và con cháu noi theo, đặc biệt là truyền cảm hứng cho những người trẻ về sự học không giới hạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn