MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các khóa học trải nghiệm được nhiều phụ huynh ưa chuộng khi vào hè. Ảnh: Mỹ Ly

Chưa nghỉ hè, phụ huynh đã ngược xuôi đăng ký chỗ học, chỗ chơi cho con

MỸ LY LDO | 29/05/2024 14:04

Dù chưa chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, nhưng nhiều phụ huynh đã tất bật, ngược xuôi tìm chỗ chơi, chỗ học cho con. Trong số đó, có phụ huynh muốn cho con được tham gia các hoạt động trải nghiệm, có người lại không còn cách nào khác là gửi con về quê vì thiếu điều kiện trông nom.

Đăng ký các lớp trải nghiệm

Con gái vừa kết thúc kỳ thi cuối học kỳ 2 chưa lâu, anh Nguyễn Văn Út (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đã ngược xuôi tìm các lớp học ngoại khóa để đăng ký cho con. Anh Út cho biết, do vợ chồng đều phải đi làm, ông bà thì lớn tuổi nên để nhẹ phần trông giữ, việc đăng ký các lớp học hè cho con là điều phù hợp nhất.

Thay vì tìm các lớp học kiến thức, anh Út và vợ lại ưu tiên cho con tham gia khóa học kỹ năng để con tăng trải nghiệm cũng như được thư giãn, giải trí sau thời gian học tập căng thẳng.

“Con là người tham gia lớp học nên trước khi đăng ký, chúng tôi đã hỏi ý kiến cháu. Với tính cách hiếu động, cháu muốn tham gia các lớp trải nghiệm. Điều này cũng phù hợp với ý muốn của cả hai nên chúng tôi đã đăng ký cho cháu một lớp học kỹ năng gồm 4 ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 5. Với lớp này, con tôi sẽ được khám phá và trải nghiệm các hoạt động hướng nghiệp, tự tay làm các sản phẩm thủ công truyền thống, kỹ năng mềm…”, anh Út nói.

Để con không bị lệ thuộc vào thiết bị điện tử khi nghỉ hè, nhiều phụ huynh đăng ký cho con tham gia các lớp trải nghiệm. Ảnh: Mỹ Ly

Tương tự, chị Võ Thị Yến (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cũng không ngại chi tiền triệu để con tham gia các khóa học kỹ năng trong mùa hè sắp tới. Theo chị Yến, việc đăng ký cho con cần dựa vào sở thích, mong muốn của cháu và điều kiện gia đình.

“Mùa hè năm ngoái, hầu như cháu nhà tôi chỉ quanh quẩn ở nhà chơi điện thoại, xem ti vi. Vì tính chất công việc, chúng tôi không có nhiều thời gian cho con. Năm nay, từ rất sớm, tôi đã tìm và đăng ký cho con một lớp học ngoại khóa với học phí gần 3 triệu đồng/tháng. Lớp học này không chỉ cháu mà ngay cả vợ chồng tôi cũng rất thích. Ngoài rèn luyện các kỹ năng mềm, ngoại ngữ, cháu còn được trải nghiệm làm gốm, bơi lội, làm nông,…”, chị Yến cho biết.

Gửi con cho người thân trông hộ

Hè năm nay, chị Dương Thị Lan Tiên (công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ) cũng quyết định gửi con về quê cho ông bà như mọi khi. Chị Tiên cho biết, bản thân mới sinh bé thứ 2 không lâu, vừa chăm cháu nhỏ vừa chơi với cháu lớn thật sự không xuể với nữ công nhân.

“Chăm cháu nhỏ thì tôi không có thời gian chơi với cháu lớn nên phải cho con xem điện thoại. Đây cũng là điều khiến vợ chồng tôi lo lắng. Vì vậy, sau khi chính thức nghỉ hè, đưa con đi chơi vài hôm, chúng tôi sẽ gửi cháu về quê cho ông bà trông hộ”, nữ công nhân chia sẻ.

Chị Tiên nói thêm, do bản thân đang nghỉ thai sản, kinh tế gia đình khá eo hẹp, đều phải dựa vào thu nhập của chồng nên việc đăng ký cho con tham gia các lớp học ngoại khóa đắt đỏ là điều rất khó.

Khó khăn trong việc tìm nơi gửi con dịp hè, vợ chồng chị Trịnh Hồng Cẩn (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), cũng nhờ ông bà chăm giúp: “Thu nhập ổn định, tôi từng nghĩ đến việc cho con tham gia các khóa học kỹ năng khi nghỉ hè để cháu được trải nghiệm cũng như giúp vợ chồng nhẹ công trông giữ. Nhưng hầu hết các lớp học đều cách xa nhà, mất nhiều thời gian đưa đón nên cuối cùng tôi vẫn phải nhờ ông bà trông hộ. May nhờ ông bà còn khỏe, nếu không chúng tôi cũng không thể an tâm làm việc”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn