MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Đào Thị Thư (61 tuổi) có đam mê với âm nhạc. Bà vừa đăng ký vào ngành Piano của Khoa Nghệ thuật Trường ĐH Văn Hiến . Ảnh: Anh Nhàn

Cô giáo 63 tuổi đăng ký học đại học lần 2

Anh Nhàn LDO | 22/07/2019 17:38
Bà Đào Thị Thư (63 tuổi) mặc dù đã có bằng cử nhân của trường Đại học Hà Nội vẫn mong muốn học thêm chương trình Đại học chuyên về thanh nhạc. 

Chiều 22.7, trong số sinh viên làm thủ tục đăng ký dự thi vào Trường Đại học Văn Hiến, có một thí sinh đặc biệt. Đó là bà Đào Thị Thư (63 tuổi), đăng ký vào học ngành Piano thuộc khoa Thanh nhạc của trường. 

Hiện bà Thư đang dạy tiếng Anh tại hai trường tiểu học ở quận 5; dạy đàn organ tại một trường mầm non ở quận 8, một trường mầm non khác ở quận 5.

Chiều 22.7, bà Thư đăng ký vào học ngành Piano Trường Đại học Văn Hiến. Ảnh: Anh Nhàn 

Kể về sự học của mình, bà Thư cho biết con đường học vấn cũng gặp nhiều trở ngại do điều kiện kinh tế. Năm 1974, bà Thư tốt nghiệp Tú tài phổ thông, sau đó học ngành Hóa - Sinh của Trường Đại học Khoa học (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM). 

Chiều 22.7, bà Thư đăng ký vào học ngành Piano Trường Đại học Văn Hiến. Ảnh: Anh Nhàn  

Tuy vậy, do hoàn cảnh nhà nghèo, đông con, là chị cả nên bà đành gác lại việc học rồi lấy chồng sinh con. Tới khi 51 tuổi, khi kinh tế đã ổn định, các con đã trưởng thành, bà Thư lại tiếp tục sự nghiệp đèn sách. 

This browser does not support the video element.

Video: Bà Thư thử đàn Piano trước ngày thi chính thức. 

Bà đăng ký học tại ĐH Sư phạm TPHCM với mốc ban đầu dành cho người bắt đầu. Được 3 năm, bà Thư sau đó học tiếp tại Đại học Hà Nội, ngành ngôn ngữ Anh theo hình thức đào tạo từ xa.

"Việc học với tôi lúc này như niềm vui tuổi già. Vì điều kiện sức khỏe nên học hay nhớ trước quên sau, nhưng tôi luôn cố gắng đi học đều đặn, ghi chép bài đầy đủ.

Tôi thấy biển học mênh mông, tri thức thì luôn có nhiều điều mới, nên cứ học nữa, học mãi để bản thân mình thêm hiểu biết. Với tôi, học là niềm vui, không phải học để có bằng cấp và kiếm tiền.

Hơn nữa, cảm giác được là sinh viên khiến tôi "sung sướng". Được ngồi trên giảng đường Đại học, được học tập và tìm hiểu kiến thức thực sự là mong ước rất lớn của tôi". 

Chia sẻ thêm về ước mơ theo đuổi ngành thanh nhạc, bà Thư cho biết, hiện bà được con cái ủng hộ mình đi học, lại rất thích Piano nên mong muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn. 

This browser does not support the video element.

Quan điểm của bà Đào Thị Thư về việc học. Video: Anh Nhàn
 

Trao đổi với Lao Động, Thạc sĩ  Huỳnh Hoàng Cư, Trưởng khoa Nghệ thuật cho biết, bà Thư sẽ thi tuyển như các thí sinh bình thường. Ngày 31.7 tới đây bà sẽ đến trường thi môn năng khiếu theo quy định.

Ông Huỳnh Hoàng Cư, Trưởng khoa Nghệ thuật Trường ĐH Văn Hiến cho biết sẽ xem xét đặc cách các quy định về học bạ cho bà Thư. Ảnh: Anh Nhàn 

Về việc hồ sơ của và Thư thiếu điểm học kỳ 2 môn Ngữ văn trong học bạ do điểm khác biệt về đạo tạo thời kỳ trước giải phóng, khoa sẽ trình lên Ban lãnh đạo nhà trường xét đặc cách cho thí sinh đặc biệt này.

Còn về học phí, bà Thư sẽ được miễn phí 100% học phí suốt khóa học theo quy định của nhà trường, đây là chính sách nhà trường dành riêng cho người lớn tuổi. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn