MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cô giáo có 2 học trò giành huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế

TRÀ MY LDO | 21/06/2023 20:53

Em Nguyễn Nguyên Hải - học sinh lớp 11A4 và em Lê Quang Trường – học sinh lớp 12A4, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã giành huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy. 

"Tôi đã vỡ oà trong niềm vui khi nghe tin 2 học trò của mình đạt thành tích cao tại cuộc thi"  -  cô Lê Thị Lan – giáo viên môn Hoá, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) xúc động nói.

Cô Lan cho rằng, công sức cố gắng của cô trò được đền đáp xứng đáng, nhờ đó góp phần làm dày thêm thành tích của nhà trường.

Chia sẻ về hành trình chạm tay tới tấm huy chương Vàng Hoá học quốc tế của 2 học trò, cô Lan cho biết, trước khi đến với cuộc thi, cả hai học sinh này đều đạt giải Nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và được lọt vào vòng 2 để chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế.

"Ban giám hiệu cùng với tất cả thầy cô nhà trường đều cố gắng tạo điều kiện thuận lợi và môi trường ôn tập tốt nhất cho các em.

Trước khi đi thi, thầy cô giáo bộ môn Hoá trong trường phối hợp làm việc với thầy cô ở các trường đại học nhằm tạo ra bộ đề thi sát hạch cho các em. Được trang bị hành trang kiến thức vững vàng, chuyên sâu giúp các em tự tin bước vào kỳ thi” – cô Lan cho biết.

Ngoài thời gian học lý thuyết, hai học sinh trong đội tuyển Hoá còn được bồi dưỡng thêm các buổi học thực hành. Điều này sẽ giúp các em nâng cao kiến thức lý thuyết đồng thời sẽ không bỡ ngỡ trong kỳ thi.

Cô Lan vui mừng khi biết tin hai học trò nhận được tấm huy chương vàng Hóa học quốc tế. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khoảnh khắc hai học sinh của mình được thông báo đạt huy chương Vàng, cô Lan không giấu khỏi sự xúc động.

Theo cô Lan, đây là cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy được Bộ Giáo dục mầm non và phổ thông Cộng hòa Uzbekistan tổ chức lần đầu tiên. Số lượng huy chương cũng không nhiều nên cơ hội cạnh tranh của các thí sinh giữa các nước rất cao.

“Thời điểm công bố huy chương Bạc diễn ra xong, một đồng nghiệp hỏi tôi rằng cảm xúc lúc này thế nào. Tôi suy nghĩ đến hai trường hợp: Một là có huy chương Vàng hai là không có gì cả. Thế nhưng tôi vẫn có niềm tin vào học trò của mình. Khi các em được vinh danh đón nhận tấm huy chương vàng, tôi thật sự vỡ oà vì hạnh phúc” – cô Lan bày tỏ.

Học sinh Lê Quang Trường (đeo kính) và học sinh Nguyễn Nguyên Hải cùng cô giáo bồi dưỡng đội tuyển Lê Thị Lan tại cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tâm sự về hai cậu học trò nhỏ của mình, cô Lan luôn tự hào và hài lòng vì những nỗ lực của các em.

Kể về Nguyễn Nguyên Hải – học sinh do cô trực tiếp chủ nhiệm, cô Lan tự hào nói:

“Đồng hành cùng Hải cả thời gian trên lớp lẫn gắn bó với em khi ôn luyện đội tuyển tôi rất yên tâm. Hải luôn hăng say, chịu khó tìm tòi trong học tập. Trong quá trình học, nhiều giáo viên phản ánh với tôi Hải là một cậu học trò rất nghiêm túc và có thái độ rất cầu thị”.

Đối với Lê Quang Trường, mặc dù chỉ dạy em trong thời gian ôn luyện nhưng với cô Lan, đây là cậu học trò luôn mang lại cảm giác vui vẻ tới mọi người.

“Trường rất vui vẻ, hoạt bát giao lưu với thầy cô và bạn bè. Tiếp xúc với em tôi cảm thấy cậu học trò này luôn tràn đầy năng lượng và lạc quan” – cô Lan chia sẻ.

Đánh giá chung về hai học trò mình dạy dỗ, cô Lan cho rằng cả hai em Trường và Hải đều sở hữu thái độ học tập nghiêm túc. Bên cạnh niềm đam mê với bộ môn Hoá, các em luôn tự giác hoàn thành bài vở của mình. Chứng kiến sự quyết tâm, không ngừng phấn đấu của học trò cô Lan vô cùng hãnh diện.

“Tôi chỉ mong các em luôn giữ vững tinh thần và phong độ để chinh phục những đỉnh cao tri thức. Tôi và nhà trường sẵn sàng tạo mọi điều kiện để tất cả các em đều được học tập, giúp các em đạt được ước mơ của mình” - cô Lan bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn